1 người rơi lầu ở Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

(PLO)- Theo trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, người rơi lầu ở khuôn viên trường không phải là người lao động hay người đang theo học các chương trình đào tạo tại đây.

Ngày 2-12, Công an quận 10, TP.HCM lấy lời khai, lập hồ sơ điều tra vụ việc một nam thanh niên rơi lầu trong khuôn viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (số 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, quận 10, TP.HCM).

Thông tin từ nhà trường, sự việc xảy ra vào chiều cùng ngày, nhiều người nghe thấy tiếng động mạnh ở khu vực hòn non bộ ở sân trường nên chạy ra.

Tai đây, phát hiện nam thanh niên trọng thương nằm ở sân. Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện 115 cấp cứu.

Đại diện nhà trường cho biết ban đầu xác định nạn nhân không phải là người lao động hay người đang theo học các chương trình đào tạo của trường.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.