1 người nghi trúng đạn lạc tử vong

(PLO)- Một người dân ở Khánh Hòa ngồi trước hiên nhà thì nghi bị trúng đạn và tử vong sau đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-4, lãnh đạo thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cho biết Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân ông P.V.H (sinh năm 1967, ngụ ở phường Ninh Thủy) tử vong vào trưa 10-4.

Gia đình tổ chức hậu sự cho ông H. Ảnh: T.T

Gia đình tổ chức hậu sự cho ông H. Ảnh: T.T

“Thông tin ban đầu, Nạn nhân bỗng bị xỉu, đưa đi cấp cứu thì tử vong. Hiện, Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân”- lãnh đạo thị xã Ninh Hòa cho biết.

Một nguồn tin cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 10-4. Ông H. đang ngồi trước hiên nhà thì phát hiện nhói đau. Sau đó, nạn nhân bất tỉnh và được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

“Nạn nhân nghi bị lạc đạn. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc”- nguồn tin này cho hay.

Hiện, gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho ông H..

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.