1 người mang giấy khám bệnh chết dưới gầm cầu Hoàng Hoa Thám

(PLO)- Người dân phát hiện thi thể dưới gầm cầu vượt Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình, TP.HCM) nên báo cảnh sát.

Đến trưa 18-6, lực lượng chức năng quận Tân Bình (TP.HCM) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông trên địa bàn.

Đến trưa, công an hoàn tất công tác khám nghiệm, chuyển thi thể người đàn ông về nhà xác để điều tra .

Thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, người dân phát hiện có bất thường dưới gầm cầu vượt Hoàng Hoa Thám (phường 12, quận Tân Bình) nên tới kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông đã tử vong.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo người dân, người đàn ông chừng 40 tuổi, chết đã nhiều giờ. Qua khám nghiệm, cảnh sát phát hiện người này có mang theo giấy tờ khám bệnh. Nạn nhân làm thuê và tạm trú ở phường 12.

Nhiều người cho hay nạn nhân mắc bệnh hiểm nghèo, từng có ý định tự tử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.