1 người đàn ông tử vong nghi do tự thiêu, gây cháy nhà

(PLO)-  Ngôi nhà của ông NVT (60 tuổi) bốc lửa, nồng nặc mùi xăng; thi thể ông T bị cháy đen.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 14-7, ông Nguyễn Thế Quỳnh, Phó Chủ tịch xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), thông tin trên địa bàn vừa có một người tử vong, bước đầu nghi tự thiêu bằng xăng. Nạn nhận là ông NVT (60 tuổi, trú thôn Trung Đức, xã Kỳ Tân).

Hiện trường xảy ra vụ cháy.

Hiện trường xảy ra vụ cháy.

Theo đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, hàng xóm phát hiện ngôi nhà ông T bốc cháy dữ dội, cửa nhà khóa trong, nồng nặc mùi xăng.

Hàng xóm hô hoán ứng cứu. Mất một giờ, lực lượng chức năng cùng người dân mới dập được đám cháy. Lúc này, thi thể ông T được phát hiện bị cháy đen giữa nhà.

Được biết, cách đây mấy ngày ông T có mua một can xăng để trong nhà. Thời gian gần đây, ông thường dọa người nhà là sẽ tự tử. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông T đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.