1 người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại đường đê ở Long An

(PLO)- Thi thể người đàn ông được phát hiện trong tư thế treo cổ tại một đường đê cặp theo quốc lộ N2 ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ ngày 29-3, người dân xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, Long An phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại đường đê cặp theo kênh 7, cách quốc lộ N2 khoảng 50 m.

Người đàn ông.jpg
Hiện trường người đàn ông chết trong tư thế treo cổ. Ảnh: CTV

Khu vực này thường ngày vắng người qua lại, chủ yếu là ruộng lúa, người dân địa phương chỉ đi thăm đồng vào buổi sáng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công xã Tân Long, Công an huyện Thủ Thừa có mặt bảo vệ hiện trường xác minh thông tin ban đầu.

Tại hiện trường, bên cạnh thi thể nạn nhân còn một xe máy mang biển số tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để phục vụ khám nghiệm và tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.