1 người đàn ông bị nhà xe bỏ rơi giữa đường vì không có tiền

(PLO)- Công an Quảng Ngãi hỗ trợ 1 người đàn ông làm thuê không đủ tiền trả cho nhà xe nên bị bỏ rơi giữa đường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-6, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa phối hợp tặng quà, hỗ trợ một trường hợp bị xe khách bỏ rơi trên địa bàn, đón xe về quê.

Trước đó, đêm 6-6, Công an xã Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa) nhận tin có người đàn ông lớn tuổi đứng dưới mưa gần cầu Xóm Xiết (thuộc thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền).

Ông Bình không có tiền, bị nhà xe bỏ rơi giữa đường may mắn được Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ. Ảnh: CA
Ông Bình không có tiền, bị nhà xe bỏ rơi giữa đường may mắn được Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ. Ảnh: CA

Ngay lập tức, tổ công tác công an xã Nghĩa Điền đưa người đàn ông này về trụ sở thăm hỏi và xác minh nhân thân.

Qua đó xác định, người này tên Phạm Hữu Bình (59 tuổi, quê huyện Nghi lộc, Nghệ An) vào Gia lai để làm nghề phát rẫy thuê.

Khi làm được bốn ngày, ông Bình nhận tin gia đình ở quê có việc đột xuất nên tự đón xe khách về Nghệ An.

Trên đường về đến đường dẫn cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng (huyện Tư Nghĩa) nhà xe yêu cầu ông Bình xuống xe vì không có tiền để thanh toán đủ hành trình từ Gia Lai đến Nghệ An.

CSGT giúp ông Bình đón xe về quê. Ảnh: CA
CSGT giúp ông Bình đón xe về quê. Ảnh: CA

Nhận được tin báo của Công an xã Nghĩa Điền, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cử cán bộ, chiến sĩ đang làm công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến phối hợp cùng Công an xã Nghĩa Điền thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho ông Bình 2.000.000 đồng.

Đồng thời, lực lượng công an đón xe khách và lo tiền vé giúp ông Bình tiếp tục hành trình về Nghệ An.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.