1 người đàn ông bị bạn nhậu đâm chết trên đường

(PLO)- Sau khi nhậu xong trên đường về hai người tiếp tục cãi nhau, nam thanh niên dùng dao đâm chết bạn. 

Ngày 14-11, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết đang phối hợp các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai để điều tra vụ án mạng làm một người đàn ông bị đâm chết.

Hiện trượng vụ án mạng. Ảnh: AX

Theo thông tin ban đầu, đêm 13-11, người đàn ông đi bắt chim về ghé qua một quán nhậu trên địa bàn xã Xuân Hòa ngồi với một nam thanh niên. Tại đây trong lúc ngồi nhậu, hai người này xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Khi trên đường đi về hai bên lại tiếp tục mâu thuân. Sau đó, nam thanh niên dừng xe, dùng dao đâm gục người đàn ông ở giữa đường thuộc địa bàn ấp 1 (xã Xuân Hòa) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an huyện Xuân Lộc đã tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.