1 người dân bị phạt 105 triệu đồng vì chiếm đất rừng

(PLO)- Với hành vi chiếm hơn 3,85 ha đất rừng sản xuất, ông Trần Văn T bị xử phạt 105 triệu đồng và buộc phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký quyết định xử phạt ông Trần Văn T (43 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) về hành vi chiếm đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, ông T đã có hành vi chiếm hơn 3,85 ha đất rừng sản xuất tại khoảnh 1, tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắk Nông).

Diện tích này thuộc quản lý của Công ty TNHH Thương mại đầu tư Long Sơn.

Ngoài việc bị xử phạt, UBND tỉnh Đắk Nông còn yêu cầu ông T khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm,trả lại diện tích chiếm cho doanh nghiệp trên.

Đồng thời, ông T phải di dời tài sản trên đất ra ngoài vị trí vi phạm trong thời gian 30 ngày từ khi nhận quyết định xử phạt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.