1 ngư dân rơi xuống sông thiệt mạng

(PLO)- Trưa 10-10, sau khi làm đầy đủ thủ tục cơ quan công an đã bàn giao thi thể anh Trần Văn Trung cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Được biết sáng 10-10, tàu cá BTh 85128 TS sau khi đi biển về neo đậu tại bến thuyền trên sông Cà Ty thuộc phường Phú Trinh, TP Phan Thiết.

 Chiếc tàu neo đậu nơi anh Trung rơi xuống sông thiệt mạng.

Khi các thuyền viên đã lên bờ để về nhà thì trên tàu còn lại anh Trần Văn Trung (46 tuổi, ngụ phường Bình Hưng, TP Phan Thiết, Bình Thuận) ở lại trên tàu đợi khô quần áo rồi về sau.

Tuy nhiên, đến khoảng 8 giờ, một ngư dân đang neo tàu cạnh tàu anh Trung ngồi bất ngờ nghe có vật gì đó rơi xuống sông và nhìn trên tàu không thấy anh Trung đâu nên đã hô hoán.

Nghi anh Trung bị rơi xuống sông nên nhiều ngư dân đã tổ chức lặn tìm và đến 11 giờ 30 thì phát hiện thi thể anh Trung đang chìm dưới đáy sông.

Theo nhiều người dân, có thể do anh Trung bị đột quỵ và rơi xuống sông nên dẫn đến tử vong bởi nạn nhân là người bơi lội rất giỏi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.