1 ngư dân chết bất thường trên biển

(PLO)- Sau khi xung đột với 2 đồng nghiệp thì 1 ngư dân tỉnh Bình Định bị mệt rồi tử vong trên đường đưa vào bờ.

Ngày 8-1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định tiếp nhận thi thể ông Nguyễn Văn Đời (41 tuổi, ngụ phường Hoài Hảo,thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) được tàu cá BĐ-96931 TS đưa vào trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn ở TP Quy Nhơn.

Ngay sau đó, bộ đội biên phòng tỉnh đã giao thi thể ông Đời cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định để điều tra nguyên nhân tử vong.

Thông tin ban đầu cho hay, ông Đời tham gia đánh bắt hải sản cùng 13 ngư dân khác trên tàu cá BĐ-96931 TS do ông Trần Văn Lâm (ngụ phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng.

Ngày 4-1, ông Đời bị mệt bất thường, không ăn uống được. Thuyền trưởng Lâm quyết định đưa ông Đời vào bờ để cấp cứu, chữa trị. Tuy nhiên, ngư dân này đã tử vong khi tàu đang trên đường vào bờ.

Theo lời khai ban đầu của các ngư dân, ngày 31-12, trong quá trình đánh bắt hải sản, sinh hoạt trên tàu cá BĐ-96931 TS, ông Đời xảy ra mâu thuẫn với hai ngư dân khác trên tàu này. Hai bên định lao vào ẩu đả nhưng được can ngăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.