1 kỹ sư Ý bị đá đè tử vong khi đi làm về ở Yên Bái

(PLO)- Một kỹ sư có quốc tịch Ý bất ngờ bị đất đá sạt lở đè tử vong khi đang trên đường đi làm về.

Sự việc xảy ra vào trưa 5-9, tại địa bàn xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, Yên Bái.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: FB

Thông tin về vụ việc, ông Lê Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Hạ, cho biết sau khi hoàn thành ca làm buổi sáng, một kỹ sư người Ý (56 tuổi) trên đường đi bộ từ mỏ đá về nơi nghỉ thì bất ngờ bị một số lượng đá lớn sạt lở đè trúng, tử vong.

Theo ông Thọ, nơi kỹ sư người Ý bị đá đè tử vong cách chỗ khai thác khoảng 100 m, khu vực này cũng là đường lớn dành cho ô tô có thể di chuyển và rộng tới 5 m.

"Thời điểm nạn nhân gặp nạn có cả người đi trước, đi sau nhưng may mắn đều thoát nạn..." - ông Thọ nói.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng huyện Văn Yên và tỉnh Yên Bái đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.