1 kiểm lâm tử vong khi tắm biển Phan Thiết

(PLO)- Nạn nhân đã được đưa lên bờ sơ cứu sau đó chuyển đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Đến trưa 27-5, nguồn tin của PLO xác nhận, nạn nhân xấu số trong vụ tắm biển chết đuối là ông ĐXN, Đội phó Đội kiểm lâm cơ động số 2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ảnh: P.N

Trước đó vào lúc 17g ngày 26-5, ông Nam cùng một số cán bộ kiểm lâm Lâm Đồng đi xe cơ quan xuống Khu du lịch Đồi Dương, TP Phan Thiết tắm biển.

Do thời điểm trên có sóng lớn nên ông N bị cuốn ra xa và được một số người dân phát hiện cứu đưa vào bờ. Sau khi sơ cứu, hô hấp nhân tạo, ông N được những người đi cùng đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Phước ở gần đó cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngay trong đêm, thi thể nạn nhân đã được đưa về gia đình ở Lâm Đồng để lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.