1 học viên trường nghề bị ‘trưởng buồng’ đánh chết

(PL)- Sau khi đá chết bạn học, nghi can buộc một em khác nhận tội thay nhưng không qua mắt được công an.

Công an TP.HCM vừa gửi văn bản đến Phòng Cảnh sát truy nã, truy tìm tội phạm (PC52) đề nghị phát thông báo truy tìm Lê Trung Hiếu (15 tuổi, đăng ký thường trú quận 4, tạm trú xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) vì có liên quan đến cái chết của Trương Hải Đại Dương, học viên Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bảo, quận Gò Vấp).

Theo thông tin ban đầu, cách đây một năm Hiếu được đưa vào trung tâm và được xếp ở chung phòng với Dương và 13 học viên khác. Sáng 2-2, giáo viên quản lý phòng bận họp nên giao Hiếu làm “trưởng buồng” quản lý giờ giấc sinh hoạt của học viên.

Tại nhà ăn tập thể, sau khi ăn sáng xong, Hiếu chưa kịp hô “tất cả đứng dậy” để các bạn cùng phòng đứng lên về phòng theo quy định thì Dương đã đứng lên, ra ngoài nên Hiếu tức giận.

Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM, nơi xảy ra việc đánh chết học viên. Ảnh: HL. Nghi can Hiếu đang bị công an truy tìm (ảnh nhỏ).

Để phạt, Hiếu buộc Dương ngồi xếp bằng để Hiếu vừa kể tội vừa đá vào ngực Dương nhiều lần khiến Dương ngã quỵ bất tỉnh. Các học viên khiêng Dương lên phòng y tế, sau đó chuyển đến bệnh viện nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Biết tin bạn học qua đời, Hiếu gọi các học viên trong phòng lại, “ra lệnh” cho Hồ Quốc Cường, một học viên cùng phòng, nhận tội thay. Do Cường nhận chính mình đá chết Dương nên bị Công an quận Gò Vấp tạm giữ. Quá trình điều tra, phát hiện nhiều điểm nghi vấn nên điều tra viên gửi giấy triệu tập Hiếu đến làm việc.

Biết bị lộ, Hiếu trốn khỏi trung tâm vào chiều 3-2, đến nay bỏ đi đâu không rõ. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý vụ án theo thẩm quyền.

Chiều 8-3, trao đổi với PV, bà Trần Thụy Hà, Giám đốc Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM, thừa nhận có sự việc học viên bị chết tại trung tâm vào sáng 2-2. Bà cho biết Hiếu bỏ nhà sống lang thang và được chuyển về trung tâm vào tháng 11-2014. Hiếu có biểu hiện ngoan nên được thầy cô cắt cử trông coi sinh hoạt của các bạn như lớp trưởng.

Theo bà Hà, sau sự việc lợi dụng trời mưa lớn, một số học viên đã trèo tường bỏ trốn, trong đó có Hiếu. “Đây là trung tâm bảo trợ xã hội nên tường rào không quá cao, chỉ thỉnh thoảng gia cố thêm”.

Sau khi xảy ra sự việc, trung tâm đã chia buồn và xin lỗi gia đình vì sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Đồng thời hỗ trợ gia đình hơn 20 triệu đồng.

“Trung tâm đã họp nhắc nhở và chấn chỉnh tất cả giáo viên cần tăng cường công tác quản lý trong trung tâm. Trung tâm đã báo cáo toàn bộ sự việc cho Sở LĐ-TB&XH TP.HCM và chờ có kết luận điều tra chính thức của cơ quan công an sẽ có hình thức xử lý đối với cán bộ liên quan” - bà Hà nói.

Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM là cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng hơn 200 trẻ em thuộc diện lang thang, cơ nhỡ, ăn xin, không nơi nương tựa, có độ tuổi 5-15. Trong số này có rất nhiều trường hợp ở các tỉnh, thành khác trong cả nước.

Vào trung tâm các em được bồi dưỡng văn hóa cấp I, II như bên ngoài. Tại đây các em được chăm lo đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần. Đối với những em có năng khiếu, trung tâm mở các lớp hội họa, võ thuật, uốn tóc, hớt tóc, may thời trang, may công nghiệp, điện dân dụng, tin học, sửa xe máy… Cùng với giáo dục ngay tại chỗ, trung tâm còn gửi các em vào làm việc ở các công ty, xí nghiệp, học nghiệp vụ trong khách sạn… để sau này lớn lên các em có thể tự thân lo cho cuộc sống của mình ngoài xã hội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.