1 học sinh lớp 8 hoàn cảnh khó khăn bị nước cuốn mất tích

(PLO)- Bị rơi chiếc dép xuống dòng nước lũ, em An cố với tay lấy dép rồi bị nước cuốn mất tích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân đang nỗ lực tìm kiếm em Nguyễn Xuân An (13 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Nho Hoà, trú xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị nước cuốn mất tích.

Khu vực em An bị nước cuốn mất tích.

Khu vực em An bị nước cuốn mất tích.

Chiều 8-9, em An giúp gia đình chăn bò ở cánh đồng xã Thanh Nho, gần sông Giăng. Do những ngày qua, trời mưa lớn, nước lũ dâng cao, em An không may rơi dép, cố gắng với tay lấy dép thì bị rơi xuống nước và bị cuốn mất tích.

Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn, công tác tìm kiếm cứu nạn em An đang gặp khó khăn.

Được biết, mẹ em An, chị Nguyễn Thị Nhuần, bị tàn tật, đơn thân nuôi con nhỏ. Do hoàn cảnh khó khăn, chị vào miền Nam đi làm, gửi An ở với bà ngoại nơi quê nhà.

Chính quyền địa phương đang tăng cường lực lượng để tiếp tục tìm kiếm em An trên đồng và sông Giăng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.