1 học sinh lớp 7 chết đuối ngay sau lễ tổng kết năm học

(PLO)- Một nam sinh ở tỉnh Kon Tum chết đuối khi cùng bạn học rủ nhau tắm sông sau lễ tổng kết năm học. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-5, Công an xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum cho biết bước đầu cơ quan chức năng đã làm rõ vụ một học sinh lớp 7 tử vong do đuối nước ở địa phương này.

Trước đó, chiều 27-5, sau buổi tổng kết cuối năm học, cháu TNH (13 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Lương Thế Vinh, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô) cùng bốn bạn học rủ nhau ra tắm sông Đăk Pxi, đoạn qua xã Diên Bình.

Sau lễ tổng kết, nhóm nam sinh rủ nhau tắm sông khiến 1 học sinh đuối nước tử vong
Khu vực xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: ĐN.

Trong lúc tắm sông, cháu TNH bị đuối nước. Nhóm bạn hô hoán người ứng cứu nhưng không kịp.

UBND xã Diên Bình huy động lực lượng cùng người dân tìm kiếm người bị nạn. Đến 17 giờ 30, thi thể cháu TNH được tìm thấy và giao cho gia đình lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.