1 học sinh lớp 3 bị sát hại dã man khi ở nhà một mình

(PLO)- Khi người thân đi làm trở về nhà phát hiện bé 8 tuổi - học sinh lớp 3 - bị sát hại dã man, không kịp cứu. 

Tối 25-10, lãnh đạo UBND xã Sơn Ninh (huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng đau lòng. Em Hà Trọng Đạt (8 tuổi, học lớp 3, trú xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn) ở nhà một mình, bị sát hại dã man. 

Chiều 25-10, bố, mẹ của em Đạt đều đi làm, chị của Đạt đi học nên em ở nhà một mình. Đến chiều tối cùng ngày, người thân trở về nhà phát hiện em Đạt bị thương với nhiều vết cắt, chém trên người.

Em Đạt được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng em đã tử vong.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, vào duộc điều tra, truy bắt hung thủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.