1 học sinh bị xe tải kéo lê hàng chục mét

(PLO)- Sau va chạm, học sinh bị xe tải kéo lê hàng chục mét rồi cán qua người... 

Ngày 15-11, trên địa bàn phường 2, TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, em Lê Minh Duy (12 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) đạp xe trên đường Nguyễn Huệ hướng từ phường 2 về phường 8, TP Vĩnh Long.

Khi đi đến ngã ba giao nhau giữa đường Nguyễn Huệ và đường Võ Văn Kiệt, xe của Duy va chạm với ô tô tải 84C-046.82 do Nguyễn Minh Tâm (30 tuổi, ngụ huyện Càng Long, Trà Vinh) lái chạy cùng chiều.

Cú va chạm làm Duy té xuống đường, bị xe tải kéo lê hàng chục mét rồi cán qua người.

Xe đạp của Duy sau va chạm

Em Duy nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.