1 học sinh bị điện giật tử vong

(PLO)- Trong lúc đi hái chôm chôm, C đã vung liềm trúng vào dây điện, tử vong sau đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-8, ông Lê Hoài Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Ea Mnang, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk), xác nhận em HVC (học sinh lớp 7A2, Trường THCS Nguyễn Huệ, trú xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) bị điện giật tử vong.

Theo ông Sơn, vào khoảng 16h chiều 16-8, trong lúc bố mẹ đi đám ma gần nhà thì cháu C. ở nhà với một người em nhỏ chuẩn bị vào lớp 1.

Trong lúc ở nhà, cháu C. dùng liềm cán sắt để đi hái chôm chôm của nhà ngoại ngay bên cạnh để ăn. Tuy nhiên, trong lúc dùng liềm hái chôm chôm, cháu C. ngoắc trúng dây điện của nhà hàng xóm bắc ngang qua cây chôm chôm dẫn đến bị điện giật.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa em C. đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.