1 Đội trưởng Đội Thuế ở Bến Tre 2 lần né kiểm tra, vượt chốt kiểm dịch

(PLO)- Một Đội trưởng Chi cục thuế ở Bến Tre không nghiêm túc chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19 khi đi qua chốt kiểm dịch đã bị đề nghị xử lý.

Ngày 26-7, ông Võ Văn Thanh- Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị vừa nhận được báo cáo của UBND huyện Châu Thành liên quan đến việc cán bộ của Chi cục Thuế khu vực Bến Tre – Châu Thành là ông Trần Khởi Ng. (Đội trưởng liên xã số 5, Chi cục Thuế khu vực Bến Tre - Châu Thành) không chấp hành  quy định phòng chống dịch COVID-19.

“Sau khi nắm được sự việc,  sáng nay (26-7 – PV) Cục đã yêu cầu ông Ng. làm ngay bản tường trình lại toàn bộ sự việc gửi về Chi cục Thuế khu vực Bến Tre – Châu Thành và Cục Thuế tỉnh để xem xét xử lý, giải quyết theo quy định của ngành”- ông Thanh cho hay.

Ông Trần Khởi Ng. không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 khi qua chốt kiểm dịch. Ảnh: bentre.gov.vn

Theo đó vào ngày 24-7, UBND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  có văn bản đề nghị Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực Bến Tre - Châu Thành tổ chức xử lý nghiêm cán bộ công chức đối đối với ông Trần Khởi Ng. - Đội trưởng liên xã số 5, Chi cục Thuế khu vực Bến Tre - Châu Thành do không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong thời gian toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Đồng thời UBND huyện Châu Thành yêu cầu UBND xã Thành Triệu chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính đối với ông Ng. theo đúng quy định.

Trước đó vào sáng ngày 21-7, ông Ng. đi làm đến chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại cầu Thành Triệu (giáp xã Thành Triệu với xã Tiên Thủy của huyện Châu Thành), bị lực lượng tại chốt làm nhiệm vụ yêu cầu kiểm tra giấy đi đường nhưng ông không chấp hành.

Ông to tiếng, có lời lẽ khiếm nhã với lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt rồi tự do lái xe vượt chốt không chấp hành “lệnh” kiểm tra của lực lượng làm nhiệm vụ.

Tiếp đó đến 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày, ông về đến chốt cầu Thành Triệu, tại đây lực lượng trực tại chốt yêu cầu ông dừng xe để kiểm tra giấy “thông hành”  thì ông lại tiếp tục không chấp hành, ông còn kéo khẩu trang xuống, có lời lẽ lớn tiếng với những người đang làm nhiệm vụ, rồi lái xe vượt chốt kiểm dịch.

Cũng theo UBND huyện Châu Thành, thực hiện công văn của UBND tỉnh về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Châu Thành đã chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh để kiểm tra việc đi lại của người dân góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

“Nhìn chung, từ ngày 19-7 đến nay, hầu hết người dân đều chấp hành khá tốt quy định, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của các chốt đã xảy ra không chấp hành nghiêm quy định của ông Ng là  cán bộ Chi cục Thuế khu vực Bến Tre - Châu Thành”- Công văn của UBND huyện Châu Thành nêu.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.