1 đại úy công an bị bắt quả tang nhận hối lộ

(PLO)- Điều tra viên Nguyễn Minh Bá được đơn vị phân công điều tra một vụ tai nạn giao thông, người này gợi ý đương sự đưa 15 triệu đồng "lo ăn nhậu".

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa bắt quả tang đại úy Nguyễn Minh Bá - điều tra viên thuộc Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Giồng Trôm (Bến Tre) nhận hối lộ.

Trước đó nhận được tin báo của người dân, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã bắt quả tang đại úy Nguyễn Minh Bá đang nhận 15 triệu đồng của một đương sự tại một quán cà phê trên địa bàn huyện Châu Thành (Bến Tre).

Điều tra viên Nguyễn Minh Bá được đơn vị phân công điều tra một vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trên địa bàn huyện Giồng Trôm. Sau khi hoàn tất công tác điều tra, hồ sơ đã chuyển sang TAND huyện Giồng Trôm để chuẩn bị đưa ra xét xử, Bá gợi ý với đương sự là đưa tiền để Bá "lo ăn nhậu” thì tòa án sẽ xử án treo cho.

Đến ngày 1-12, khi Bá đang nhận tiền thì bị bắt quả tang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.