1 đại lý bảo hiểm nhân thọ chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng

(PLO)- Trong thời gian làm đại lý bảo hiểm nhân thọ, Tuất đã lợi dụng việc thu phí bảo hiểm của khách hàng nhưng không nộp về Công ty theo quy định mà chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Đình Tuất (sinh năm 1982, trú TP Huế) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, khi làm đại lý của công ty bảo hiểm nhân thọ, từ năm 2012 đến năm 2019 Tuất đã thu phí bảo hiểm của khách hàng nhưng không nộp về Công ty theo quy định mà chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Sau khi nhận được thông tin trình báo, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vào cuộc làm rõ vụ việc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.