1 cựu bí thư xã ở An Giang bị khởi tố từ tin tố giác của dân

(PLO)- Bị can Nguyễn Phước Linh cựu Bí thư, Chủ tịch xã Phú Bình được xác định là đã tự ý lấy gần 300 triệu tiền xây dựng công trình nông thôn sử dụng cho mục đích khác.

Ngày 30-8, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Linh (48 tuổi, cựu Bí thư, Chủ tịch xã Phú Bình) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Phước Linh. Ảnh: BÍCH TRÂM

Trước đó Công an nhận được tin tố giác tội phạm liên quan đến việc thực hiện các công trình nông thôn tại xã Phú Bình giai đoạn 2016-2018.

Qua thời gian xác, minh điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân xác định Linh đã có hành vi tự ý sử dụng nguồn tiền thanh toán chi phí xây dựng các công trình nông thôn chi cho mục đích khác.

Hành vi của Linh đã gây thiệt hại ngân sách gần 300 triệu đồng.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.