1 công nhân rơi xuống sông tử vong

(PLO)- Trong lúc làm việc, nam công nhân bị trượt chân và rơi xuống sông tử vong.

Ngày 1-3, một công nhân thủy sản đang làm việc thì bị rơi xuống sông Cổ Chiên, Vĩnh Long tử vong.

Đang làm việc, thanh niên bị trượt chân rơi xuống sông Cổ Chiên.

Theo đó, vào khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, anh NMC (24 tuổi, công nhân Công ty Chế biến thủy sản CT) đang làm việc thì bị rơi xuống sông Cổ Chiên (đoạn thuộc ấp Thanh Thủy, xã An Phước, huyện Mang Thít, Vĩnh Long).

Lúc này các công nhân làm việc chung nhìn thấy nên tri hô và báo lực lượng chức năng.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tìm kiếm, trục vớt nạn nhân.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Vĩnh Long) đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ đến nơi tiến hành tìm kiếm, trục vớt nạn nhân. Đến gần 10 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều ra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.