1 công nhân mỏ bị than vùi lấp, tử vong

(PLO)- Trong lúc làm việc, anh Nam bị trượt chân ngã và bị than vùi lấp.

Ngày 15-9, xác nhận với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Văn Sử - Chánh thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh cho biết vụ tai nạn lao động xảy ra khoảng 14 giờ chiều 14-9 (cuối ca 1) tại phân xưởng số 2 Thành Công, Công ty than Hòn Gai.

Nạn nhân là Hứa Văn Nam (31 tuổi, quê huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên).

Công nhân làm việc dưới hầm lò. Ảnh minh họa

Được biết, anh Nam được giao nhiệm vụ thông tải than trên tuyến lò thượng mức -130/-160; -130 vỉa 7 khu vực Thành Công. Trong quá trình lao động, anh Nam bị trượt chân ngã vào tuyến máng, bị than vùi lấp.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ của công ty đưa anh Nam cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Do vết thương quá nặng, đến 15 giờ 30 anh Nam tử vong.

Hiện anh Nam được đưa về gia đình mai táng. UBND tỉnh Quảng Ninh đã có hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 6 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.