1 công nhân bị nhóm côn đồ đâm chém chết trong đêm

(PLO)- Đang đứng trước dãy nhà trọ, nam công nhân bất ngờ bị nhóm người lao vào đâm chém khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang truy bắt băng nhóm đâm chết anh Võ Văn Phúc Em (23 tuổi, quê An Giang) ở trọ tại khu phố Bình Giao (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, đêm 7-9, người dân trong xóm trọ của khu phố Bình Giao nghe tiếng la hét nên chạy ra xem thì phát hiện một nhóm khoảng 5 người đang tấn công một thanh niên. Khi băng nhóm trên lên xe máy bỏ đi thì nạn nhân bị đâm nằm gục trên vũng máu.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong. Được biết, nạn nhân thuê trọ tại khu vực nói trên để ở làm công nhân. Trước khi xảy ra vụ việc nạn nhân có xích mích với một số thanh niên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.