1 công an ở Vĩnh Long bị thương phải cắt 2 chân khi bắt cát lậu

(PLO)- Truy bắt ghe khai thác cát trái phép, tàu tuần tra bị ghe va chạm khiến một cán bộ công an ở Vĩnh Long rơi xuống sông bị chân vịt cắt vào 2 chân, phải cắt bỏ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-11, thông tin từ Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang khẩn trương truy bắt người liên quan trong vụ ghe hút cát sông trái phép va chạm tàu tuần tra khiến một cán bộ công an bị thương phải cắt bỏ 2 chân.

Thông tin ban đầu, vào khuya 23-11, Tổ tuần tra bốn người của Công an huyện Trà Ôn thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện Trà Ôn.

Trên tuyến sông Hậu, tổ công tác phát hiện hai người đi trên ghe gỗ (không số hiệu) đang khai thác cát trái phép.

Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện và nổ súng chỉ thiên nhưng những người trên ghe gỗ vẫn cho ghe bỏ chạy, va chạm vào tàu của Tổ tuần tra khiến bốn cán bộ đều rơi xuống sông.

May mắn ba công an đã lên được ghe gỗ, riêng Đại úy Trần Hoàng Ngôi (cán bộ Đội CSĐTTP về Kinh tếMôi trường) bị chân vịt của ghe gỗ cuốn vào.

cat-tac.jpg
Chiếc ghe gỗ va chạm khiến cán bộ công an bị thương phải cắt 2 chân. Ảnh: CA

Sau khi xảy ra vụ việc, cả 2 đã bỏ trốn, còn Đại úy Ngôi được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên các bác sĩ buộc phải cắt bỏ ½ đùi phải và cắt bỏ trên gối chân trái của Đại úy Ngôi

Sáng 24-11, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc cùng Đoàn công tác Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên người thân và Đại úy Trần Hoàng Ngôi.

Được biết Đại uý Ngôi chưa lập gia đình, có bà là Mẹ Việt Nam Anh Hùng, còn cha là thương binh.

Công an đã truy tìm được một người trên ghe gỗ và đang truy bắt người còn lại để điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.