1 cô giáo mầm non bị phụ huynh đánh thủng màng nhĩ, nhập viện

(PLO)- Chị Mai ngất xỉu ngay sau đó và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Ngày 29-6, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã đến lấy lời khai của chị Nguyễn Thị Xuân Mai (21 tuổi, giáo viên cơ sở mầm non Sen Hồng ở thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung).

Cô giáo Mai liên tục ói mửa và đau đầu. Ảnh: H.H

Theo chị Mai, chiều 21-6, trong khi chị đang cùng các giáo viên trong trường trả trẻ cho các phụ huynh thì ông Phan Minh Thuận xuất hiện. Ông Thuận dẫn theo con gái 5 tuổi đang theo học tại cơ sở này, đòi gặp cô Mai.

Ông Thuận cùng người nhà gặng hỏi về  việc con gái ông bị bầm ở vùng bẹn dài khoảng 4cm. Phụ huynh này cho rằng vết bầm của con là do cô Mai đánh. Ông Thuận cùng người nhà chửi bới, la lớn ầm ĩ.

Thấy vậy, cô giáo Mai đến xem vết bầm của trẻ thì ông Thuận cùng người nhà lao đến hành hung. Theo cô giáo Mai, cô bị đánh tới tấp vào mặt rồi xô đầu vào tường. Cô Mai ngất xỉu ngay sau đó và được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn). Cô khẳng định mình không đứng lớp con gái ông Thuận và không hề biết bé này.

Các bác sĩ tại đây cho biết cô Mai bị tổn thương vùng đầu, thủng màng nhĩ tai phải. Sau 8 ngày nằm viện, sáng 29-6, cô Mai được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Cô Mai phải chuyển viện vì liên tục có triệu chứng nhức đầu, ói mửa. 

Sáng 29-6, bà Lê Thị Lanh (vợ ông Thuận) đã đến bệnh viện thăm hỏi cô Mai. Gia đình ông Thuận mong cô giáo, người thân của cô tha thứ cho hành động nóng giận của phụ huynh này và chấp nhận chi trả chi phí điều trị.

Theo bà Lanh, con bà bị thương phải nhập viện điều trị ba ngày. Các bác sĩ cho biết bé gái bị tổn thương nông tại đùi, sang chấn đùi.

“Chồng tôi nghe con gái về kể, bị nhốt trong buồng tắm, bị cô lấy cán chổi đánh. Chắc nghe con nói nên nóng giận không kiềm chế được”, bà Lanh nói.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Văn Hòa (cha cô Mai) cho biết mình đang trực tiếp chăm sóc con gái tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

“Từ khi bị đánh đến giờ, con gái tôi lúc nào cũng than mệt mỏi, không ăn uống được nhiều. Còn 20 ngày nữa là đám cưới nó, không biết con tôi có khỏe lại kịp không”, ông Hòa lo lắng.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, chủ cơ sở mầm non Sen Hồng, khẳng định không xảy ra việc đánh trẻ tại đây. Bà Thu cho rằng vết bầm của bé gái con ông Thuận có thể  do lúc bé chơi đùa hoặc ngồi xe đạp gây ra. Và bà này sẵn sàng cung cấp các camera để hỗ trợ điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.