1 cô giáo bị đồng nghiệp sát hại dã man gần chân cầu Bông

(PLO)- Khi chạy xe trên đường Trường Sa, cô giáo bị nam thanh niên ép xe vào lề, dùng hung khí tấn công tử vong.

Đến chiều 23-4, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường vụ án mạng xảy ra trên đường Trường Sa (phường 3, quận Bình Thạnh).

Công an phong tỏa hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, cô gái chạy xe máy hiệu Sirius lưu thông trên đường Trường Sa theo hướng về quận Bình Thạnh. Khi đến gần chân cầu Bông thì bị một người đàn ông đi xe máy ép vào lề.

Người này sau đó rút hung khí tấn công vào vùng cổ cô gái khiến nạn nhân gục chết.

Được biết nạn nhân tên Tuyết, sinh năm 1992, giáo viên dạy toán Trường Võ Thị Sáu. Nghi can tên Thắng, sinh năm 1991, là giáo viên dạy thể dục cùng trường.

Hiện trường vụ án mạng.

Thông tin ban đầu cho hay Thắng và Tuyết quen nhau và sắp làm đám cưới, tuy nhiên gia đình phát hiện Thắng có quan hệ tình cảm với người khác nên hai người chia tay.

Níu kéo tình cảm không được, Thắng ra tay sát hại nạn nhân. Công an đang điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.