1 cô gái chết trong tư thế treo cổ ở nhà nghỉ ở Bình Dương

(PLO)- Khi người dọn phòng đi dọn dẹp thì phát hiện cô gái đã chết trong tư thế treo cổ.

Ngày 29-5, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cô gái chết trong tư thế treo cổ tại nhà nghỉ. Nạn nhân là chị Hồ Thị Diễm T. (21 tuổi, quê Đồng Tháp).

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thông tin ban đầu được biết, khuya ngày 28-5, chị T. đến thuê phòng tại một nhà nghỉ nằm trên đường Trịnh Hoài Đức (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để nghỉ qua đêm.

Đến khoảng 8 giờ ngày 29-5, khi người dọn dẹp phòng đi ngang qua phòng cô gái này thuê, thì phát hiện cô gái đang treo lơ lửng trong phòng. Hoảng sợ, người này chạy xuống báo chủ nhà nghỉ để báo cơ quan công an.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.