1 cây phượng trong sân trường ở Tây Nguyên bị bật gốc

(PLO)- Cây phượng cao khoảng 12m ở sân trường Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (Đắk Lắk) bất ngờ bị bật gốc trong sáng nay.

Sáng 28-5, ông Y Khoa Niê Kđăm, phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (Đắk Lắk),  xác nhận thông tin có sự việc xảy ra tại trường.

Cây phượng ở Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên bị bật gốc. Ảnh: QM

Vào thời điểm xảy ra sự việc cây phượng có đường kính khoảng 1m và cao khoảng 12m bị bật gốc , rất may không có học sinh đang ở sân trường.

“Trong khu vực trường hiện có 10 cây phượng lớn nhỏ. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã cho kiểm tra lại tất cả các cây phượng trong khuôn viên trường, xem cây nào có mối mọt, gốc yếu thì sẽ cho cưa hạ để đảm bảo an toàn” vị hiệu phó thông tin thêm.

Rất may thời điểm xảy ra vụ việc không có học sinh. Ảnh: QM

Cũng theo ông Y Khoa Niê Kđăm, cây phượng bị bật gốc có tuổi đời hàng chục năm, gốc bị mối mọt làm thủng và gió đã quật đổ nó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.