1 cán bộ phòng Tài chính ở Bình Thuận lừa đảo hơn 70 tỉ đồng

(PLO)- Sau khi nghe Liêm bị bắt, rất nhiều nạn nhân đã đến tận nhà yêu cầu vợ người này, cũng là một cán bộ, phải có trách nhiệm trả tiền. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thanh Liêm (35 tuổi, cựu cán bộ Phòng Tài chính huyện Bắc Bình, Bình Thuận) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Phạm Thanh Liêm

Theo thông tin ban đầu, Liêm đã làm giả rất nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi mang đi bán cho hàng chục người ở TP.HCM, Đồng Nai, Phan Thiết trong thời gian còn làm cán bộ Phòng Tài chính.

Đến thời điểm hiện tại đã xác định Liêm đã thu lợi bất chính do lừa đảo hơn 70 tỉ đồng. Số tiền này Liêm dùng mua nhiều xe hơi đắt tiền và đang xây dựng một nhà hàng tiệc cưới, khách sạn tại huyện Bắc Bình. Người này làm đơn xin nghỉ việc từ tháng 5-2018.

Sau khi nghe Liêm bị bắt, tối 15-11 nhiều nạn nhân đã đến nhà yêu cầu người vợ phải có trách nhiệm trả tiền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.