1 bảo vệ nông trường cao su ở Bình Phước bị truy sát

(PLO)- Bảo vệ nông trường nghi hai kẻ trộm trả thù khi bị phát hiện nhiều lần trộm mủ cao su.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-6, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc một bảo vệ nông trường cao su bị hai người đàn ông cầm rựa truy sát.

bảo vệ nông trường.jpg
Khu vực bảo vệ nông trường bị truy sát. Ảnh: TT

Trước đó, chiều tối 23-6, ông LBĐ là nhân viên bảo vệ của nông trường Nghĩa Trung (thuộc Công ty CP cao su Sông Bé) đang trực tại chốt tiểu khu 307 thì có hai người đàn ông cầm rựa xông vào chốt tấn công.

Quá hoảng sợ, ông Đ đã tháo chạy nhưng hai người đàn ông vẫn hung hãn cầm rựa đuổi theo truy sát khiến ông Đ bị thương nhẹ.

Theo lời bảo vệ, trước đó đã phát hiện hai người đàn ông trên thường xuyên trộm mủ cao su của nông trường và bị nhắc nhở.

Có thể vì vậy nên hai người này nảy sinh thù hận. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.