1 bảo vệ dân phố bị tố đánh phụ nữ vì con chó mặt xệ

(PLO)- Một bảo vệ dân phố ở TP.HCM xác nhận mình đã đánh một phụ nữ bằng gậy ba trắc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-9, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một bảo vệ dân phố đánh người kèm theo hình ảnh, clip một phụ nữ bị bầm tím ở chân và tay. Thông tin khiến người xem bức xúc.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại con hẻm trên đường Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) hôm 27-9.

Ông H thấy con chó sủa mình nên tức giận đánh. Ảnh chụp từ clip

Ông H thấy con chó sủa mình nên tức giận đánh. Ảnh chụp từ clip

Phản ánh với PV, chị NTNT (38 tuổi, ngụ phường Tân Tạo) xác nhận mình là nhân vật trong câu chuyện. Vụ việc xảy ra vào buổi trưa, lúc đó chị T mở cổng để đi đón con gái đi học về.

Thấy chị T mở cổng, con chó thuộc giống chó pug mặt xệ chạy ra ngoài. Con vật thấy ông H (bảo vệ dân phố của phường) ở đối diện nên chạy tới, ngửi và sủa.

Chị T tức giận nên lấy dép ném trúng ông H. Ảnh chụp từ clip

Chị T tức giận nên lấy dép ném trúng ông H. Ảnh chụp từ clip

Ông H lúc này đang mang đồ đi phơi gần đó, tay cầm một cây gậy có sơn màu trắng, đỏ dài chừng 60 cm và đánh trúng con chó.

Thấy thú cưng đau đớn kêu, chị T tức giận hỏi sao lại đánh chó của mình. “Ông ta chửi bới tôi nên tôi tức giận dùng dép ném” – chị T cho hay.

Người đàn ông liền vung gậy đánh trả. Ảnh chụp từ clip

Người đàn ông liền vung gậy đánh trả. Ảnh chụp từ clip

Người đàn ông lúc này sẵn gậy trên tay nên đánh nữ hàng xóm trúng tay và đùi. Thấy vậy, bà PTTh (44 tuổi, vợ ông H) chạy ra can ngăn chồng.

Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Người đàn ông tiếp tục đánh chị T thêm một gậy. Ảnh chụp từ clip

Người đàn ông tiếp tục đánh chị T thêm một gậy. Ảnh chụp từ clip

Chị T thừa nhận mình có ném dép trúng ông H và bị đánh bằng cây gậy mà các bảo vệ dân phố thi thoảng sử dụng.

“Sau sự việc các vết bầm trên người tôi đau nhức. Ông ấy là bảo vệ dân phố, cây gậy đó dùng để chống tội phạm nhưng lại đánh một phụ nữ” – chị T bức xúc.

Hai cú đánh tạo ra vết bầm tím dài hàng chục cm trên tay và đùi của chị T. Ảnh: NT

Hai cú đánh tạo ra vết bầm tím dài hàng chục cm trên tay và đùi của chị T. Ảnh: NT

Trao đổi với PV, ông H xác nhận mình là bảo vệ dân phố, thời điểm xảy ra vụ việc ông mặc quần đùi, ở trần, đang ở nhà và không có ca trực. Hành động đánh chị T là do bộc phát, tức giận.

Riêng bà Th, vợ ông H nói rằng đã xin lỗi gia đình hàng xóm và mong muốn được hòa giải.

Sau sự việc, gia đình đã nhốt con chó lại, không cho chạy ra ngoài. Ảnh: NT

Sau sự việc, gia đình đã nhốt con chó lại, không cho chạy ra ngoài. Ảnh: NT

Liên quan vụ việc, bà Hà Thị Hồng Năm, Chủ tịch UBND phường Tân Tạo xác nhận có vụ việc và đang xem xét xử lý. Thông tin cụ thể sẽ cung cấp sau.

Lãnh đạo Công an phường Tân Tạo cũng xác nhận đang lập hồ sơ, xử lý vụ việc trên, quan điểm là “ai sai tới đâu thì xử lý tới đó”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.