1 bảo kê trước cổng BV đa khoa Bình Dương bị bắt

(PLO)- Đòi tiền bảo kê không được, Phan Thanh Tuấn dùng ghế đánh người phụ nữ bán nước gây thương tích.

Ngày 17-12, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết vừa ra lệnh bắt tạm giam Phan Thanh Tuấn (28 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an TP Thủ Dầu Một đọc lệnh bắt tạm giam Phan Thanh Tuấn. Ảnh: TQ

Theo thông tin ban đầu, bà Đỗ Thị Kiều M. buôn bán tại cổng số 4 BV đa khoa tỉnh Bình Dương. Cuối tháng 10-2019, Tuấn đến đây yêu cầu bà trả 50 triệu đồng bảo kê, xếp chỗ.

Do không có tiền trả, bà đã bị Tuấn dùng ghế nhựa đánh, khiến nạn nhân bị thương, ngất xỉu.

Theo cơ quan công an, để đảm bảo về tình hình an ninh trật tự tại khu vực trước cổng bệnh viện, đơn vị sẽ tiếp tục ra quân quyết liệt, triệt xóa các băng ổ, nhóm tội phạm còn lại trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.