U-23 Việt Nam đổi địa điểm thi đấu bán kết với Qatar

(PLO)- Sau gần hai tiếng di chuyển bằng xe bus từ Thường Thục, đội tuyển U-23 Việt Nam đã đặt chân đến Thường Châu trưa 21-1 – nơi diễn ra trận đấu với U-23 Qatar ở bán kết giải vô địch U-23 châu Á 2018.

Lần đầu tiên trong lịch sử, thầy trò Park Hang-seo đã đoạt vé chơi bán kết giải U-23 châu Á không chỉ làm nức lòng giới hâm mộ cả nước mà còn tạo tiếng vang lớn cho bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.

Đội tuyển U-23 Việt Nam dù trải qua 120 phút thi đấu nghẹt thở cũng như đối diện với áp lực khủng khiếp từ loạt luân lưu 11m cân não, nhưng niềm vui chiến thắng đã mang đến sự hưng phấn tột độ cho các cầu thủ. Chiến thắng đã giúp họ quên đi sự mệt mỏi và còn tiếp thêm sự tự tin để chuẩn bị cho trận bán kết gặp đại diện hùng mạnh của Tây Á- đội tuyển U-23 Qatar.

Các tuyển thủ U-23 Việt Nam đã đặt chân đến Thường Châu.

Sau khi cho phép các cầu thủ thoải mái vui chơi, chia sẻ cảm xúc với gia đình và bạn bè, khi đặt chân tới Thường Châu, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu toàn đội lập tức phải lấy lại sự tập trung và nghiêm túc trong việc chuẩn bị cho trận bán kết. Với tinh thần không ngủ quên trên chiến thắng, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhắn nhủ các học trò rằng cuộc hành trình với những điều kỳ diệu của U-23 Việt Nam vẫn chưa chấm dứt tại vòng chung kết U-23 châu Á.

Do mất sức tại trận tứ kết, nên HLV Park Hang-seo đã quyết định dành cả buổi chiều cùng ngày cho các cầu thủ đi sauna, làm vật lý trị liệu. Riêng nhóm các cầu thủ ít thi đấu và chưa thi đấu trong trận gặp U-23 Iraq được yêu cầu vào phòng tạ để tập thêm các bài bổ trợ về thể lực, sức mạnh.

Thầy trò Park Hang-seo hứa hẹn sẽ viết tiếp kỳ tích ở giải U-23 châu Á.

Tại Thường Châu, đội tuyển U-23 Việt Nam ăn nghỉ tại khách sạn tiêu chuẩn 5 sao Olympic Mingdu International, nằm cách sân thi đấu chưa đến 1km.

Theo kế hoạch, chiều mai (22-1), thầy trò HLV Park Hang-seo có buổi tập chính thức làm quen với sân vận động Changzhou Sports Center. Đây cũng là buổi tập duy nhất của U-23 Việt Nam trước khi bước vào trận bán kết với U-23 Qatar, diễn ra lúc 15 giờ (giờ Việt Nam) ngày 23-1.

Theo lịch thi đấu, U-23 Việt Nam nếu thắng U-23 Qatar sẽ ở lại Thường Châu để chơi trận chung kết. Nếu thi đấu tranh giải ba, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ di chuyển trở lại Côn Sơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.