(PL)- Sau một mùa giải vắng khán giả và nhà tài trợ chính “bỏ chạy”, các nhà làm bóng đá Việt Nam hy vọng V-League sẽ lên hương từ cơn sốt U-23 Việt Nam, á quân giải châu Á.
(PL)- Sau những ngày U-23 Việt Nam lâng lâng niềm hạnh phúc với ngôi á quân U-23 châu Á, điều thầy Park luôn dặn dò cầu thủ là cân bằng lại cảm xúc để hướng tới nhiều cái đích cao hơn.
(PL)- Tại sao bóng đá có khả năng khơi dậy niềm vui, lòng tự hào dân tộc đến vậy? Vì sao trước khi thi đấu, hai đội phải chào cờ, hát quốc ca nước mình?
(PL)- HLV Park Hang-seo không ngờ chiến tích đoạt ngôi á quân giải U-23 châu Á đã mang lại niềm hạnh phúc lớn lao đến thế cho người yêu bóng đá Việt Nam.
(PL)- Nguyễn Quang Hải, 21 tuổi, tiền vệ cùng khoác áo với đàn anh Thành Lương ở CLB Hà Nội. Hai cầu thủ có những cái “quái” giống nhau và đều thuận chân trái với kỹ thuật điêu luyện.
(PL)- Bầu Đức sau trận chung kết vẫn sung sướng nói lạc cả giọng: “Bọn nhỏ chơi hay quá! Hãy tin tôi đi, mấy đứa còn tiến xa nữa, không chỉ ở sân chơi châu Á mà còn góp mặt ra thế giới!”.
(PL)- Chiều tối 28-1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp mặt các thành viên của đội U-23 Việt Nam và HLV trưởng Park Hang-seo sau khi đội có một hành trình dài qua các tuyến phố Hà Nội.
(PL)- Sau trận chung kết U-23 châu Á, cả Quang Hải và Tiến Dũng đều viết lên trang cá nhân của mình lời xin lỗi chân thành nhưng ai cũng hiểu họ chẳng có lỗi gì cả…
(PLO)- 21 giờ ngày 28-1, trời Hà Nội mưa phùn, nhiệt độ xuống dưới 13 độ C, hàng ngàn cổ động viên vẫn xuống đường cổ vũ và gọi tên đội tuyển U-23 Việt Nam. Dù không trực tiếp vào sân Mỹ Đình theo dõi lễ vinh danh các cầu thủ, họ vẫn vô cùng náo nhiệt.
Chiều nay, 28-1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp mặt các thành viên của đội U-23 Việt Nam và HLV trưởng Park Hang-seo sau khi đội có một hành trình dài trên các tuyến phố Hà Nội.
(PLO)- Chiều 28-1, hàng chục ngàn cổ động viên đã có mặt tại sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân và các tuyến phố Hà Nội để chào đón HLV Park Hang-seo cùng các cầu thủ U-23 Việt Nam trở về.