Thầy Park khóc vì nhớ nhà, U-23 VN nhận thưởng đậm

(PLO)- Sau khi đoạt vé vào tứ kết giải U-23 châu Á, ông Park Hang-seo hạnh phúc rơi nước mắt và đến khi hạ U-23 Iraq ở trận knock out, ông thầy người Hàn Quốc lại khóc…

Thật khó tin U-23 Việt Nam đã loại U-23 Iraq sau 120 phút nghẹt thở hòa 3-3 và thắng 5-3 trên loạt đấu súng luân lưu. Trước mắt đông đảo giới báo chí quốc tế, HLV Park Hang-seo vẫn không thể kiềm chế giọt nước mắt sung sướng.

Ông Park nói giọng nghẹn ngào: “Tôi không biết có còn điều thần kỳ nào nữa sẽ tiếp tục đến với U-23 Việt Nam hay không. Chỉ biết rằng chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hết sức mình để tri ân người hâm mộ”.

HLV Park Hang-seo rơi nước mắt hạnh phúc và... nhớ nhà.

Càng bất ngờ hơn khi HLV Park Hang-seo… không bất ngờ về chiến thắng của các học trò. Ông thổ lộ mình tin các cầu thủ U-23 Việt Nam sẽ chơi tốt và đủ khả năng để qua mặt U-23 Iraq. Điều quan trọng là niềm tin của thầy Park đã truyền cho học trò một cách đầy đủ và chính họ đều rất tự tin sẽ thắng đối thủ mạnh hơn hẳn mình.

Nhà cầm quân 60 tuổi người Hàn Quốc ngỏ lời cảm ơn: “Tôi muốn cảm ơn các học trò đã làm nên chiến tích và hàng triệu người hâm mộ luôn sát cánh ủng hộ đội tuyển U-23 Việt Nam từ đầu giải đến lúc này. Trước mỗi trận đấu, tôi đều nói với các cầu thủ rằng chúng ta sẽ làm được điều đặc biệt nếu các bạn có niềm tin. Chúng tôi đã cố gắng và xứng đáng với thành quả này”.

Công Phượng có một sinh nhật ý nghĩa và cùng đồng đội nhận thưởng lớn sau khi đoạt vé vào bán kết giải U-23 châu Á.

HLV Park Hang-seo bất chợt chia sẻ nỗi lòng mình thật xúc động: “Tôi đang nhớ đến vợ và các con của mình. Tôi nhớ mẹ của mình! Mẹ tôi năm nay đã 97 tuổi và đang ở quê. Con tôi mới 8 tuổi. Tôi muốn gửi niềm vui này với con mình nhân ngày sinh nhật của nó. Tôi và toàn đội cũng tổ chức mừng sinh nhật cho hai cầu thủ Công Phượng và Đức Huy”.

Sau chiến thắng oanh liệt U-23 Iraq – đội từng vô địch giải này cách đây 4 năm – các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã nhận “mưa” tiền thưởng. Bộ VH-TT&DL và Ủy ban Olympic đã thưởng nóng 1 tỷ đồng và VFF cũng trao thưởng ngay 1 tỷ đồng. Công ty Trường Hải chung tay thưởng cho thầy trò Park Hang-seo 1 tỷ đồng, CĐV Trần Văn Hoàn của Hải Phòng thưởng 500 triệu, nguyên Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng thưởng 200 triệu đồng. 

Cùng với 1,6 tỉ đồng cho chiến tích vượt qua vòng bảng, U-23 Việt Nam hiện có trong tay 5,3 tỉ đồng tiền thưởng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.