Vòng chung kết U-19 châu Á:

U-19 Indonesia quả cảm vào tứ kết

(PLO)- U-19 Indonesia đã thi đấu quả cảm, đánh bại UAE trong một trận đấu đầy thách thức và áp lực đến phút chót...

Lượt trận cuối cùng vòng bảng VCK U-19 châu Á, bảng A thật kịch tính khi ba đội Qatar, Indonesia và UAE có cùng 6 điểm nhưng UAE phải cay đắng nói lời chia tay vì thua chỉ số phụ. U-19 Indonesia đã xuất sắc đánh bại UAE 1-0, lách qua khe cửa hẹp đi tiếp.

Ngôi sao Egy Maulana (10) của U-19 Indonesia.

UAE khởi đi vòng bảng với hai trận đầu toàn thắng, thắng Qatar 2-1 và thắng Đài Loan 8-1, thế nhưng chỉ vì một trận thua 0-1 trước chủ nhà Indonesia, họ đã cay đắng nói lời chia tay.

U-19 Indonesia phải chơi trong thế thiếu người từ phút 53 khi Haji Haris bị chiếc thẻ vàng thứ hai trong trận. Suốt trận đấu là áp lực cực khủng đặt lên chủ nhà Indonesia bởi họ có bàn thắng trước ở phút 23 do công Witan Sulaeman.

Witan Sulaeman - người ghi bàn thắng đưa Indonesia vào tứ kết.

Suốt 97 phút thi đấu (bảy phút bù giờ) là cuộc tra tấn thể lực, UAE chiến đấu đến phút cuối cùng của trận đấu bởi chỉ cần có được 1 điểm qua trận hòa với chủ nhà thì họ giành quyền đi tiếp với ngôi nhất bảng. Thế nhưng UAE đã không làm được điều đó trước tinh thần quả cảm của các học trò HLV Indra Sjafri.

Thể lực, sức mạnh và tinh thần của các cầu thủ U-19 Indonesia quá tuyệt vời để họ chiến đấu và bảo vệ thành quả mong manh chiến thắng 1-0 mà chỉ cần lơ là bị san bằng trong bất cứ hoàn cảnh nào thì Indonesia sẽ chia tay giải.

Fan Indonesia chứng kiến cuộc chạm trán nghẹt thở.

Tinh thần thi đấu của U-19 Indonesia đáng được điểm 10. Khi có bàn thắng, họ không hề “đặt xe buýt” trước cầu môn nhà của Riyandi mà vẫn chơi rất mở, rất cống hiến. UAE là đội bóng có thể lực, sức mạnh và sức bền cực kỳ ấn tượng, thế nhưng những phút cuối trận Indonesia vẫn ăn miếng trả miếng với đối thủ bằng những cú bứt phá tốc độ tạo cơ hội rất rõ ràng.

Thắng UAE 1-0, Indonesia đoạt ngôi nhì bảng sau Qatar, UAE cay đắng nói lời chia tay.

Các cầu thủ Indonesia ăn mừng chiến thắng.

Chủ nhà Indonesia hoàn toàn xứng đáng có được tấm vé đi tiếp vào tứ kết. Và cho đến nay thì trong bốn đại diện Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia thì chính Indonesia đã thể hiện bộ mặt tốt nhất.

Như vậy bảng A đã xác định hai vé vào tứ kết là Qatar và Indonesia.

+ Chiều và tối nay bốn cặp trận cuối vòng bảng, bảng C và D diễn ra như sau:

-  Bảng B: Nhật - Iraq; Thái Lan - Triều Tiên (16 giờ)

-  Bảng C: Việt Nam - Hàn Quốc; Úc - Jordan (19 giờ).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.