HLV Hong Myong-bo nói gì tình thế khó khăn của tuyển Hàn Quốc tại World Cup?

(PLO)-Thua tuyển Nam Phi 0-1, HLV Hong Myong-bo bị cho là "hèn nhát" khi chọn lối chơi cầu toàn cho tuyển Hàn Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ có 3 điểm cùng hiệu số -1, tuyển Hàn Quốc đang “gửi phận”,không tự quyết được có vào vòng 32 đội hay không khi kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba và phải chờ vé vớt. HLV Hong-Myong-bo lại đau đầu trước sự chỉ trích của truyền thông nước nhà và những lời đồn đại...

Sau khi thua kèo dưới Nam Phi 0-1, Hàn Quốc vào thế chờ có được nhận 1 trong 8 tấm vé vớt của những đội xếp thứ 3 của 12 bảng đấu vào vòng knock-out hay không?

Hong- Myong-bo-1.jpg
Đội trưởng Son Heung-min thể hiện rất thất vọng 3 trận bảng A. Ảnh:K.T

Cuộc họp báo sau trận đấu, thuyền trưởng tuyển Hàn Quốc phải giải thích: “Chúng tôi không chơi cầu toàn, chúng tôi muốn thắng Nam Phi, nhưng chúng tôi không đạt được điều đó. Nam Phi vào thế đường cùng, họ chơi hơn những gì mình có. Hàn Quốc hoàn toàn không có ý chỉ lấy 1 điểm là đi tiếp”.

Cũng theo cựu trung vệ đội trưởng Hàn Quốc từng vào bán kết World Cup 2002 thì toàn đội và bản thân ông lại đối mặt rắc rối khác mang tính hèn nhát là cầu hòa với Nam Phi. Không thể có điểm trước Nam Phi, Hàn Quốc để phải thấp thỏm chờ vé vớt, hay “gửi phận” vào những đội khác, bảng khác.

HLV Hong Myong-bo giải thích rằng, "Đối thủ (Nam Phi) rất thách thức, chúng tôi chuẩn bị rất chu đáo để thắng, nhưng họ chỉ có con đường đánh bại Hàn Quốc thì mới đi tiếp và trong thế lưng dựa tường ấy, họ đã làm được".

Cuối cùng, HLV Hong-Myong-bo an ủi: “Hãy nhìn vào các kỳ World Cup mà tuyển Hàn Quốc tham dự, đội cũng thường rơi vào cảnh chỉ thắng 1 trận vòng bảng. Vị trí thứ 3 bảng A như thế này là không thất vọng, nhưng nó lại đưa chúng ta vào suy nghĩ lo lắng và thậm chí thất vọng. Tôi tin mọi thứ sẽ tốt thôi”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.