Vòng 11 Premier League: MU-Man. City (0-2)

Ronaldo 'đứng hình', MU bế tắc toàn tập trước Man. City

(PLO)- Ronalo "đứng hình" trong trận Derby thành Manchester, còn trung vệ Bailly là người đá phản lưới nhà, giúp Man. City đánh bại MU với tỷ số 2-0 trên sân Old Traffrod. 

MU và Man. City chạm trán nhau trên sân Old Trafford tạo nên trận cầu đinh tại vòng 11 Premier League. Mục tiêu 3 điểm là điều 2 đội đều muốn hướng đến khi Man. City cần chiến thắng để tiếp tục cuộc đua bảo vệ ngôi vô địch, còn với MU, chiến thắng “hàng xóm” sẽ giúp chiếc ghế của HLV Solskjaer thêm vững. 

Trong trận đấu này, MU ra sân với bộ ba trung vệ mà không có sự góp mặt của Varane, đá thay cầu thủ người Pháp là Bailly, người chơi rất hay trong trận đấu với Atalanta tại Champions League vào giữa tuần. Trên hàng công, MU không có sự góp mặt của tiền đạo Cavani, và người đồng hành cùng Ronaldo là Mason Greenwood. 

Bailly khiến MU gặp khó khi đốt lưới nhà ở phút thứ 7. Ảnh: Getty Images. 

Ngay đầu trận, Man. City là đội kiểm soát trận đấu và chỉ mất 7 phút nhà ĐKVĐ đã có được bàn thắng vào lưới thủ môn De Gea. Từ đường tạt bóng tầm thấp của Cancelo, trung vệ Bailly nỗ lực cứu thua đã “đốt lưới nhà” giúp Man. City vươn lên dẫn trước 1-0. 

Dù nhận bàn thua sớm, nhưng MU vẫn không biết cách lấy lại thế trận khi suốt hiệp một, “quỷ đỏ” chỉ có được tỷ lệ cầm bóng là 32%. Đến phút 26, MU có cơ hội gõ hòa khi Ronaldo tung cú sút trong vòng cấm buộc thủ môn Ederson phải đổ người cản phá, ngay sau đó Greenwood có cơ hội đệm bóng vào lưới trống nhưng không thành công. 

Ronaldo có cơ hội gỡ hòa cho MU, nhưng cú sút của CR7 không thắng được thủ môn Ederson. Ảnh: PA. 

Man. City cho thấy sự nguy hiểm ở mỗi pha bóng tấn công, phút 29 De Bruyne có pha dứt điểm buộc thủ môn De Gea phải ra tay cứu thua, sau đó thủ môn của MU tiếp tục cản phá cú sút cận thành của Grabiel Jesus. Hàng thủ MU cho thấy sự thiếu ổn định ở phút 32, khi trung vệ Lindelof suýt phản lưới nhà sau tình huống cắt đường căng ngang của Foden, ở tình huống này thủ môn De Gea đã phản xạ kịp thời để sửa chữa sai lầm cho đồng đội. 

Người chơi hay nhất bên phía MU trong hiệp một không ai khác là thủ môn De Gea, khi ở phút 35 thủ môn người Tây Ban Nha tiếp tục cứu thua cho đội nhà khi bay người cản phá thành công cú sút của Kevin De Bruyne trong vòng cấm.

Gây sức ép liên tục suốt hiệp một, Man. City cũng đạt được mục tiêu có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 45, từ tình huống treo bóng vào vòng cấm của Cancelo cho Bernardo Silva, cầu thủ người Bồ Đào Nha đệm bóng cận thành giúp Man. City khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 2-0. 

Bernardo Silva đệm bóng cận thành giúp "man xanh" khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 2-0. Ảnh: PA. 

Sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu được kéo xuống chậm khi Man. City chủ động chơi phòng ngự để chờ sơ hở từ phía các cầu thủ chủ nhà MU. Mặc dù HLV Solskjaer đã cố gắng làm mới hàng công khi tung Sancho và Rashford vào sân, tuy nhiên MU cũng không thể có cơ hội nào rõ rệt để tiếp cận khung thành của Man. City. 

Man. City thi đấu chắc chắn, khiến MU bế tắc suốt hiệp hai. Ảnh: Reuters. 

Thậm chí ở khoảng thời gian cuối trận, MU còn suýt phải nhận bàn thua thứ ba từ cú sút của Foden bên phía Man. City. Phút 81, từ tình huống phản công, De Bruyne có đường chọc khe cho Foden dứt điểm chéo góc trong vòng cấm đưa bóng đập trúng cột dọc khung thành MU. 

Giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trong trận Derby Manchester trên sân Old Trafford, Man. City tạm vươn lên vị trí thứ hai với 23 điểm sau 11 vòng đấu, MU sau trận thua này vẫn đứng thứ năm với 17 điểm. 

Đội hình thi đấu:

Manchester United: De Gea, Lindelof, Bailly (Sancho 46), Maguire, Wan Bissaka, Fernandes, McTominay, Fred (Van de Beek 80), Shaw (Alex Telles 73), Greenwood (Rashford 67), Ronaldo

Dự bị: Martial, Lingard, Dalot,  Henderson, , Matic.

Thẻ phạt: Ronaldo.

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Joao Cancelo, Gundogan, Rodri, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, De Bruyne, Foden

Dự bị: Ake, Sterling, Grealish, Zinchenko, Steffen, Fernandinho, Mahrez, Carson, Palmer. 

Thẻ phạt: Cancelo, Silva.

Bàn thắng: Bailly (OG 7), Silva (45)

BXH Premier League: 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.