Đẳng cấp Man City, đá ‘chấp’ người vẫn thắng

(PLO)- Chỉ thi đấu với 10 người trên sân nhưng Man City vẫn giành chiến thắng nghẹt thở trước Fulham, người ấn định tỷ số là... siêu dự bị Erling Haaland.

Vòng 15 Premier League, Manchester City tiếp Fulham trên sân nhà Etihad với mục tiêu là 3 điểm. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã chủ động tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc, Fulham chỉ biết co cụm để phòng ngự.

Những phút đầu trận, Man City đã chứng tỏ sức mạnh của mình bằng các pha tấn công nguy hiểm hướng về khung thành của Fulham.

Phút thứ 9, Kevin De Bruyne tung cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm, thủ thành Ben Leno phải bay người mới cản phá được.

Miệt mài tấn công thì cuối cùng Man City cũng có bàn thắng dẫn trước. Phút 16, Gundogan có đường chọc khe hoàn hảo để Julian Alvarez băng lên dứt điểm làm bó tay thủ thành Ben Leno.

Man City có trận đấu khó khăn trước Fulham. Ảnh: Getty

Man City có trận đấu khó khăn trước Fulham. Ảnh: Getty

Phút 24, John Stone tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm đệm bóng cận thành vào lưới, nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng vì đã việt vị.

Fulham chỉ biết co cụm phòng ngự số đông và không thể gây khó cho Man City. Nhưng bất ngờ đã xảy ra, xuất phát từ tình huống phản công nhanh, phút 25, Harry Wilson bị Cancelo ngăn cản trong vòng cấm, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, ngoài ra, Cancelo cũng nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Trên chấm penalty, Andreas Pereira dễ dàng đánh lừa thủ thành Ederson, quân bình tỷ số 1-1. Đang nắm lợi thế, chỉ một tình huống, Man xanh bỗng dưng bất lợi.

Những phút tiếp theo, Man City vẫn duy trì thế trận tấn công dù chỉ còn 10 người trên sân, phút 36, Kevin De Bruyne có pha chuyền bóng bổng cho Julian Alvarez băng lên dứt điểm, tiếc là cú sút cuối cùng đã bị hậu vệ Fulham cản phá.

Erling Haaland tỏa sáng sau thời gian nghỉ ngơi do chấn thương. Ảnh: Getty

Erling Haaland tỏa sáng sau thời gian nghỉ ngơi do chấn thương. Ảnh: Getty

Những phút còn lại của hiệp 1, Man City rất cố gắng tấn công nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cơ hội khi thủ thành Ben Leno của Fulham quá xuất sắc.

Sang hiệp thi đấu thứ 2, Man City vẫn duy trì quyền kiểm soát bóng, HLV Pep Guardiola tung Haaland và Phil Foden vào sân để gia tăng sức tấn công.

Liên tiếp các pha bắn phá khung thành của Ben Leno, dù chỉ 10 người trên sân nhưng Man City vẫn chiếm ưu thế hoàn toàn. Sự xuất hiện của Haaland và Phil Foden đã giúp hàng công của Man xanh có thêm nhiều cơ hội ghi bàn.

Phút 74, Kevin De Bruyne tung đường chuyền bóng bổng quen thuộc cho Haaland, tiền đạo của Man City đã bật cao đánh đầu làm tung lưới Fulham, nhưng trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Man City rất nỗ lực tấn công còn Fulham thì phòng ngự số đông, nhằm bảo toàn tỷ số, đoàn quân của HLV Pep Guardiola bế tắc trong việc xuyên thủng hàng thủ của Fulham.

Fulham đánh rơi 1 điểm ở những phút bù giờ. Ảnh: Getty

Fulham đánh rơi 1 điểm ở những phút bù giờ. Ảnh: Getty

Tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1, thì bất ngờ xảy ra ở phút 90+4, Kevin De Bruyne bị phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm penalty, Erling Haaland dễ dàng đánh bại thủ thành Ben Leno, ấn định tỷ số lên 2-1 cho Man City.

Với 3 điểm có được, Man City tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League với 32 điểm, hơn Arsenal 1 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.