Man City bất bại, Chelsea thắng kịch tính

(PLO)-  Man City dễ dàng đánh bại Sevilla với đội hình nhiều cầu thủ trẻ, trong khi đó Chelsea cũng giành chiến thắng khá kịch tính trước Diamo Zagred.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là trận đấu mang tính thủ tục khi Man City đã chắc chắn đi tiếp vào vòng 16 đội Champions League với vị trí nhất bảng G. Chính vì thế Man City chỉ tung ra đội hình với nhiều cầu thủ trẻ.

Bước vào trận đấu, Man City vẫn như thường lệ kiểm soát thế trận và không cho Sevilla có cơ hội tấn công. Phút thứ 16, Phil Foden đã tung đường chuyền bóng bổng cho Ruben Dias âm thầm băng lên đánh đầu nhưng tiếc là bóng đi trúng đùi trung vệ người Bồ Đào Nha và đi ra ngoài.

Man City hết động lực thi đấu ở lượt trận cuối cùng. Ảnh: Getty
Man City hết động lực thi đấu ở lượt trận cuối cùng. Ảnh: Getty

Những phút tiếp theo, Man City liên tiếp uy hiếp khung thành của Sevilla nhưng Foden, Ilkay Gundogan đều không thể thắng được thủ thành của Sevilla.

Tấn công nhưng không ghi được bàn thắng, Man City nhận đòn hồi mã thương. Phút 31, từ quả phạt góc, Isco có đường câu bóng chính xác để Rafa Mir bật cao đánh đầu làm bó tay thủ thành của Man City, mở tỷ số cho trận đấu.

Man City vẫn duy trì thế tấn công nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cơ hội, việc vắng nhiều trụ cột đã ảnh hưởng đến lối chơi của Man xanh.

Sang hiệp 2, Man City bắt đầu chơi tấn công tổng lực, nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 52, xuất phát từ tình huống mất bóng giữa sân của Sevilla, Julian Alvarez tung đường chọc khe thông minh cho Rico Lewis băng lên dứt điểm thành công, quân bình tỷ số 1-1 cho Man City.

Kevin De Bruyne vẫn để lại dấu ấn trong chiến thắng của Man City. Ảnh: Getty
Kevin De Bruyne vẫn để lại dấu ấn trong chiến thắng của Man City. Ảnh: Getty

Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với Man City khi Kevin De Bruyne vào sân, phút 73, tiền vệ người Bỉ có đường chuyền bóng dài loại bỏ hàng thủ giúp Julian Alvarez đi bóng và đánh bại thủ thành Yassine Bounou, nâng tỷ số lên 2-1.

Phút 83, Carmona có pha mất bóng ở khu vực sân nhà sau hàng loạt tình huống giữ bóng không chính xác, Julian Alvarez chớp thời cơ cướp bóng và chuyền cho Riyad Mahrez dứt điểm vào góc gần nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City.

Kết thúc trận đấu, Man City giành chiến thắng với tỷ số 3-1, với kết quả này Man City kết thúc vòng bảng Champions League với thành tích bất bại.

Một đại diện khác của Premier League là Chelsea cũng có chiến thắng ngược dòng trước Dinamo Zagreb. Dù trận đấu chỉ mang tính thủ tục nhưng HLV Graham Potter vẫn tung ra đội hình mạnh nhất của mình.

Có một Chelsea rất khác ở Champions League. Ảnh: Getty
Có một Chelsea rất khác ở Champions League. Ảnh: Getty

Dù bị Dinamo dẫn trước từ rất sớm ở phút thứ 7 bằng pha lập công của Bruno Petkovic, nhưng The Blues đã xuất sắc lội ngược dòng ngoạn mục ngay trong hiệp 1. Hai pha lập công của Chelsea thuộc về Sterling (phút 18) và Zakaria (phút 30). Với kết quả thắng 2-1, Chelsea giành quyền đi tiếp với vị trí nhất bảng E Champions League với 13 điểm, đứng thứ hai là AC Milan với 10 điểm có được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.