Đá 10 người, Man. City vẫn ngược dòng nghẹt thở 5 phút cuối

(PLO)- Thi đấu thiếu người nhưng Man City vẫn ngược dòng thành công trong 5 phút cuối trận để đánh bại chủ nhà Schalke 04 3-2 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Với quyết tâm giành lợi thế ngay trên đất Đức, HLV Pep Guardiola đã chỉ định học trò chọn lối chơi tấn công phủ đầu ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. 

Aguero mở tỷ số cho Man. City.

Với cầu thủ chất lượng hơn trong đội hình, Man. City nhanh chóng “hớp hồn” đội chủ nhà Schalke 04. Phút 18 thủ môn Faehrmann chuyền bóng cẩu thả cho hậu vệ, để cho David Silva cướp được bóng. Tiền vệ người Tây Ban Nha nhanh chân kiến tạo để Aguero dễ dàng mở tỷ số 1-0 cho Man. City. 

Không chấp nhận để đối thủ ép sân, Schalke 04 dâng cao lực lượng để tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực tấn công của Schalke 04 cuối cùng cũng được đền đáp, phút 33 Caligiuri nỗ lực đi bóng bên cánh trái và dứt điểm uy lực, bóng chạm người Nicolas Otamendi ra biên.

Otamendi để bóng chạm tay trong pha tranh chấp trên, nhưng không qua mắt được công nghệ VAR. Phút 38 nhận được thông báo từ tổ trọng tài VAR, trọng tài chính cho đội chủ nhà Schalke 04 được hưởng phạt đền. Đứng trước cơ hội gỡ hòa, Bentaleb không gặp nhiều khó khăn để đánh bại thủ môn Ederson. 

Bentaleb có cú đúp trên chấm phạt đền giúp Schalke dẫn 2-1 trong hiệp một.

Phút cuối hiệp một Schalke 04 bất ngờ lại là đội có lợi thế dẫn bàn, Fernandinho kéo ngã một cầu thủ Schalke trong vòng cấm. Đội chủ nhà được hưởng tình huống 11 mét thứ hai, trước cơ hội lập cú đúp, Bentaleb không bỏ lỡ cơ hội đưa Schalke 04 vượt lên dẫn trước 2-1 trước khi hiệp một kết thúc. 

Sang hiệp hai Man. City đẩy nhanh tốc độ tấn công, nhưng hàng phòng ngự của Schalke 04 vẫn tổ chức thi đấu và bọc lót cho nhau vô cùng chắc chắn. Trong thời điểm để đối thủ dẫn trước, Man. City còn phải rơi vào cảnh thiếu người. Phút 68 Otamendi nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau khi phạm lỗi với cầu thủ của Schalke 04. 

Man. City thật sự gặp khó khăn khi Otamendi bị truất quyền thi đấu.

Man. City tưởng chừng sẽ đón nhận thất bại trên đất Đức, nhưng 5 phút cuối trận đấu thì mọi chuyện hoàn toàn xoay chiều. Phút 85, Sane sút phạt hoàn hảo tung lưới đội bóng cũ, gỡ hòa 2-2 cho Man. City.

Phút thi đấu cuối cùng của trận đấu, từ pha phát động tấn công của thủ môn Ederson. Tiền đạo cánh Sterling vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương rồi dứt điểm ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách Man. City. 

Với chiến thắng nghẹt thở này, Man. City có nhiều cơ hội đi tiếp khi ghi được ba bàn thắng trên sân khách. “Nửa xanh” thành Manchester sẽ có trận thi đấu lượt về với Schalke 04 trên sân nhà Etihad vào ngày 13-3. 

Sterling ấn định chiến thắng nghẹt thở cho Man. City ở phút 90.

Đội hình thi đấu:

Schalke: Fahrmann, Oczipka, Bruma, Nastasic, Mendyl (Burgstaller 65'), Caligiuri, Bentaleb, Serdar, Uth (Harit 87'), McKennie (Skrzybski 78').

Thẻ phạt: Uth, Salif Sane, Burgstaller.

Bàn thắng: Bentaleb (pen 38', pen 45')

ManCity: Ederson, Otamendi, Walker, Laporte, David Silva (Kompany 70'), Fernandinho, Guendogan, De Bruyne (Zinchenko 87'), Bernardo Silva, Aguero (Sane 78'), Sterling.

Thẻ phạt: Otamendi (thẻ đỏ), Ederson, Fernandinho

Bàn thắng: Aguero (18'), Sane (85'), Sterling (90')

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.