Phân tích trận chung kết của cựu tuyển thủ Liên Xô E. Lovchev:

Croatia là người hùng, nhưng Pháp mạnh hơn

(PLO)- Cựu danh thủ Liên Xô cho rằng Croatia vào chung kết khi đã trải qua ba trận liên tiếp trước đó phải thi đấu 120 phút. Sao không nhìn Pháp hay hơn là họ không cần điều đó để loại đối thủ...

Cựu tuyển thủ Liên Xô Evghini Lovchev đã có bài phân tích trên báo Sovietskyi Sport. Bài báo có tựa tề “Tuyển Croatia là những người hùng nhưng Pháp mạnh hơn”.

Tuyển Croatia là người hùng nhưng Pháp mạnh hơn.

Cựu danh thủ Liên Xô cho rằng Croatia có những Modric, Rakitic, Mandzukic là những siêu cầu thủ chơi ở những CLB lớn nhưng họ thua Pháp, đơn giản bởi Pháp mạnh hơn. Pháp có nhiều cá nhân là chìa khóa của trận đấu. Trong tấn công, người Pháp cũng có nhiều bài vở hơn và có nhiều phương án tấn công hơn. Những bài vở, những phương án tấn công của Pháp luôn tạo ra mối nguy hiểm cho đối phương trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Mbappe có thể phối hợp áp sát cầu môn, có thể sút xa bằng cả hai chân, có thể bứt phá tốc độ cao để ăn bàn. Các cầu thủ Pháp ở mọi tuyến đều biết ghi bàn… và họ đã thể hiện rất ấn tượng từ đầu giải rồi. Đừng nghĩ Pháp không có những bài chơi giữa sân, nếu họ không cần điều đó thì vì họ không làm chứ không phải họ không có những cầu thủ giỏi để làm chủ giữa sân.

Cựu danh thủ Liên Xô Evgheni Lovchev đã nói về quan điểm của mình trận chung kết.

Trong trận chung kết, dù người Pháp có vẻ yếu thế hơn so với Croatia ở đầu trận nhưng họ biết cách cư xử và vượt qua để rồi gây áp lực buộc đối thủ phải phạm lỗi thì đó lại là câu chuyện khác. Chúng ta chỉ thấy hai bàn thua ngớ ngẩn của Croatia, tiếc cho Croatia nhưng chúng ta ít chịu nhận cái hay của tuyển Pháp trong hai bàn thắng đầu của họ.

Lovchev thời khoác áo tuyển Liên Xô.

Đội vào chung kết hẳn nhiên là rất mạnh, Pháp không phải đội vô song và họ khó khăn trong nhiều thời điểm. Và lúc đó đội bóng nào bản lĩnh hơn, hay hơn, giải quyết được tình huống khó khăn thì đội đó phải mạnh hơn theo nghĩa rộng.

Pháp có những lợi thế hơn Croatia ở các trận trước đó, Pháp đều “giải quyết đối thủ” trong 90 phút còn Croatia thì phải thêm hai hiệp phụ và luân lưu… điều này chứng tỏ là Pháp hay hơn, phải nhìn nhận điều này.

Pháp có lợi thế là hơn một ngày nghỉ. Tôi chỉ nhìn nhận Pháp thuận lợi ở điểm này mà thôi - Evgheni Lovchev nói.

Lẽ ra trận đấu này tỉ số là 4-1 nghiêng về Pháp chứ không phải là 4-2, do sự chủ quan của thủ môn Lloris dẫn đến bàn rút ngắn của Mandzukic.

Pháp vô địch khi đánh bại Croatia bởi một lẽ đơn giản, Pháp giải quyết tình huống hay hơn và cơ bản là Pháp mạnh hơn trong phòng ngự lẫn tấn công, Pháp có nhiều ngôi sao một mình họ có thể làm xoay chuyển cục diện hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.