Conte gọi màn ra mắt Tottenham là 'trận đấu điên rồ'

(PLO)- HLV Antonio Conte có trận thắng ngay lần đầu cầm quân Tottenham, khi "bầy sếu" đánh bại Vitesse với tỷ số 3-2 ở lượt trận thứ tư bảng G tại đấu trường Europa Conference League. 

Tại lượt trận thứ tư Europa Conference League, Tottenham có chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 khi tiếp đón Vitesse trên sân nhà, qua đó giúp “bầy sếu” vươn lên vị trí thứ hai bảng G với 7 điểm sau 4 vòng đấu. 

Trận đấu này hấp dẫn không chỉ có 5 bàn thắng được ghi trong hiệp một mà có đến 3 thẻ đỏ được hai đội tạo ra. Tottenham sớm dẫn bàn ở phút 15 do công của Son Heung-Min và Lucas Moura nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ở phút 22. Đến phút 28 trung vệ Rasmussen bên phía Vitesse phản lưới nhà giúp Tottenham nâng tỷ số lên 3-0.

Với ba bàn thắng dẫn trước tưởng như Tottenham sẽ thoải mái thi đấu, thế nhưng đội khách Vitesse ghi liên tiếp hai bàn ở phút 32 và 39 lần lượt do công của Rasmussen và Matus Bero để khép lại hiệp một với tỷ số 3-2 nghiêng về Tottenham. 

Sang hiệp hai Tottenham không ghi thêm bàn thắng nào, thế nhưng đội bóng của tân HLV Conte lại gặp khó khăn khi chơi thiếu người bởi trung vệ Cristian Romero nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 59.

Thi đấu hơn người suốt phần lớn thời gian hiệp hai, nhưng Vitesse không thể tận dụng cơ hội để gỡ hòa, thậm chí đại diện đến từ Hà Lan còn mất đi hai cầu thủ, khi Danilho Doekhi nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 81 và Markus Schubert nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 85. 

Son Heung-min (số 7) mở tỷ số cho Tottenham ở phút 15. Ảnh: AP. 

Dù giành chiến thắng trong trận ra mắt Tottenham trên cương vị tân HLV, thế nhưng Antonio Conte lại không thích cách “bầy sếu” giành chiến thắng và HLV người Ý cho đây là trận đấu điên rồ.

Chia sẻ sau trận đấu với BT Sport, HLV Conte cho biết: “Đây là trận đấu điên rồ, thường thì tôi không thích kiểu trận đấu như thế này. Một trận đấu điên rồ có nghĩa là mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng đồng thời tôi nghĩ chúng tôi nên thắng và chúng tôi đã giành chiến thắng”. 

HLV Conte còn thừa nhận rằng, Tottenham đã dẫn trước 3 bàn và để thủng lưới lại 2 bàn không đáng có. Sau chiếc thẻ đỏ của Cristian Romero, Conte cho rằng Tottenham gặp nhiều khó khăn và chiến thắng bằng cách chịu đựng là điều tốt cho đội bóng và các cầu thủ. HLV Conte cũng mong muốn các cầu thủ Tottenham cải thiện sự tự tin và tập luyện chăm chỉ hơn. 

Cristian Romero bị đuổi khỏi sân ở phút 59 khiến Tottenham gặp nhiều khó khăn để đạt được mục tiêu 3 điểm. Ảnh: Reuters. 

Mới đến Tottenham, HLV Conte mong đợi tập thể đội bóng cũng như NHM nên kiên nhẫn để phát triển đội bóng. Ông cho biết: “Chúng ta cần phải có chút kiên nhẫn vì chúng ta cần làm việc trên nhiều khía cạnh về mặt chiến thuật cũng như thể chất. Tôi không sợ công việc, tôi hiểu chỉ khi trải qua công việc, bạn mới có thể đạt được mục tiêu quan trọng”. 

Trận đấu tiếp theo của Tottenham sẽ là chuyến làm khách đến sân Goodison Park của Everton tại vòng 11 Premier League vào lúc 21h ngày 7-11. 

Ancelotti xin lỗi ngôi sao của Real Madrid
Ancelotti xin lỗi ngôi sao của Real Madrid
(PLO)- HLV Ancelotti đã lên tiếng xin lỗi Eden Hazard khi để cầu thủ này khởi động suốt 40 phút mà không được ra sân trong trận đấu giữa Real Madrid và Shakhtar Donetsk tại Champions League.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.