Câu chuyện Asiad 18:

Cô gái bỏ đại học, đua xe kiếm sống giành vàng

(PLO)- Tay đua nữ Tiara đã mang về HCV thứ hai cho Indonesia. Số tiền thưởng cho HCV lên  đến 100.000 USD có thể giúp cô nối lại việc học đại học...

Cô gái Tiara Prastika, 23 tuổi, bỏ dở việc học ĐH khoa kế toán- kiểm toán của Indonesia để đua xe kiếm tiền thưởng nuôi sống gia đình đã đoạt HCV. Đây là chiếc HCV thứ hai của đoàn thể thao chủ nhà Indonesia, sau chiếc HCV thứ nhất của Taekwondo nữ.

Tiara đã phải bỏ học ĐH năm thứ ba để đua xe kiếm sống

Cô gái Tiara Parastika vì nhà nghèo, mẹ cô không đủ tiền chu cấp cho cô ăn học đại học, nên sự ráng sức vừa học ĐH vừa đua xe kiến tiền thưởng nuôi gia đình và trả học phí cũng chỉ giúp cô đến được năm thứ ba ĐH, nhưng rồi cô quyết bỏ ĐH để tập trung hoàn toàn vào nghiệp xe đạp.

Rất may Asiad trên sân nhà, nhà nước Indonesia đã công bố mức thưởng cho mỗi HCV là 1,5 tỷ rupiah, tương đương 100.000 USD. Ở ngày thi đấu thứ hai kể từ khi Asiad khai mạc đêm 18-8 thì Tiara đã biến niềm hy vọng vàng thành hiện thực và là tấm HCV thứ hai cho chủ nhà Asiad 18.

Chiếc HCV Asiad 18 mang lại cho Tiara (giữa) món tiền thưởng không nhỏ

Nội dung xe đạp mà Tiara thi đấu là các nội dung đổ đèo, băng đồng,... đều được liệt vào môn thể thao mạo hiểm. Những nội dung này thường chỉ có những cô gái khỏe mạnh thần kinh vững vàng và chỉ là những cô gái vùng quê nghèo mới…cả gan chơi môn này, vì nguy cơ chấn thương rất cao.

Ở tuổi 23, Tiara đã chơi xe đạp đổ đèo từ hồi trung học. Sự gan lỳ, sức chịu đựng khiến Tiara là một cua rơ nổi tiếng. Tham dự các giải xe đạp địa hình từ Úc, cho đến các quốc gia địa hình đua hiểm trở và không quen thuộc thì Tiara đều có thành tích hầu như tốt nhất khi tính riêng các tay đua nữ châu Á.

Nội dung đồ đèo mang về HCV cho Tiara

Chính vì thế Asiad này, trên sân cùng với việc quen địa hình, Tiara là niềm hy vọng vàng rõ nhất và cuối cùng cô đã làm được điều đó.

Với chiếc HCV Asiad 18, Tiara sẽ nhận được tiền thưởng từ nhà nước Indonesia không thôi đã là 100.000 USD, chưa kể các nhà tài trợ, nhà sản xuất xe đạp, các mạnh thường quân khác. Trước Asiad, Tiara nói với báo chí: “Việc học đối với bất kỳ ai cũng là quan trọng số 1, nhưng với tôi nó lại khác. Tôi phải đua xe để kiếm tiền nuôi gia đình…”.

Hy vọng Tiara sẽ nối lại việc học bởi tấm HCV Asiad này cô có được món tiền thưởng tương đối cao từ các nguồn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.