(PLO)- Hai nội dung mà VĐV Việt Nam là đương kim vô địch châu Á sẽ thi đấu ngày 4-10 gồm đội chạy tiếp sức nữ 4x400 m và tay đua xe đạp Nguyễn Thị Thật.
(PLO)- Cái tên Petr Rikunov xuất hiện trong êkíp Tập đoàn Lộc Trời như hổ mọc thêm cánh và mới 1/3 hành trình cuộc đua đã ôm cứng các danh hiệu áo vàng, áo xanh và đồng đội.
(PLO)-Bản tin trưa nổi bật với kết quả tại chặng đua khắc nghiệt nhất của Cúp Truyền hình 2019 và kết quả là các ngoại binh đã trở thành diễn viên chính.
(PLO)- Sáng 20-5 tại sân bóng đá Phú Nhuận, cua rơ nhí xuyên Việt 2018 lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của 500 vận động viên nhí.
(PL)- Trong khi các tay máy thể thao lo bám những khoảnh khắc ở hiện trường thì Hoàng Hùng lại chọn cho mình góc ảnh riêng của một tay máy vừa “lái máy bay” vừa “săn” từng shot ảnh độc.
(PL)- Từ chỗ không có VĐV trong tốp 10 tổng sắp, bốn tay đua Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM (VUS) đã nhảy vào cuộc săn áo vàng sau chiến thắng chặng đồng đội tính giờ (48 km vòng quanh Nha Trang).
(PL)- Bảo vệ thành công áo vàng chung cuộc chỉ với khoảng cách chênh lệch 0,62 giây so với Huỳnh Thanh Tùng, cuarơ VUS TP.HCM Nguyễn Trường Tài đã đưa lịch sử giải đua xe đạp 28 năm tuổi đời ghi thêm nhiều kỷ lục mới.
(PLO)- 62% giây tưởng chừng rất đơn giản để vượt qua nhưng trong chuyên môn xe đạp, để thực hiện chiến thuật “thắng 1 giây thưởng” thành công đòi hỏi rất nhiều kỹ năng.
(PLO)- Ngày 11-4, chặng thi đấu thứ hai (Hà Nội – Thanh Hóa) Cúp Truyền hình TP.HCM do Tôn Đông Á 2016 tài trợ, tay đua Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) tiếp tục tỏa sáng với pha nước rút thắng tốc độ, giành chiến thắng thứ hai liên tiếp.
(PLO) - Sự an toàn của các cua rơ là vấn đề ưu tiên hàng đầu chứ không phải những chặng đua quá sức nguy hiểm tăng cảm giác hấp dẫncho người xem nhưng lại bất chấp tính mạng của VĐV.
Ban tổ chức mua bảo hiểm cho các cuarơ nhưng ngoài bảo hiểm thân thể với chi phí rất thấp, nguy cơ giã từ đường đua hay thiệt hại hàng trăm triệu đồng về trang thiết bị, VĐV lãnh hết.
Trưa 30-4, vừa về đích tại dinh Thống Nhất trong cuộc đua Cúp Truyền hình TP.HCM, các cuarơ đã vội vàng ra sân bay để kịp có mặt tại Hà Nội tham dự chặng đầu cuộc đua “Về Điện Biên Phủ” vào sáng 1-5.
Các tay đua chọn giải pháp tiêu cực nhưng đáng trách hơn là các HLV đã chỉ đạo họ. May là lần này ban tổ chức kiên quyết giữ nghiêm điều lệ chứ không bẻ luật.