China Cup 2019:

Chanathip muốn tuyển Thái Lan đánh bại tuyển Trung Quốc

(PLO)- Thua ngược tuyển Trung Quốc 1-2 ở vòng 16 đội Asian Cup 2019, Chanathip không phục và mong tuyển Thái Lan thắng lại Trung Quốc.

Thái Lan đã để tuyển Trung Quốc ngược dòng đánh bại 2-1 khiến Thái Lan rời UAE về nước sớm ở vòng chung kết Asian Cup 2019, nay Chanathip… hậm hực muốn “đòi nợ” tuyển Trung Quốc ngay trên sân Nam Ninh ở Trung Quốc tối nay (21-3).

Tuyển Thái Lan đang tập làm quen sân Nam Ninh

Tại Asian Cup 2019, tuyển Thái Lan vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhì bảng và gặp Trung Quốc ở vòng 16 đội. Người Thái tự tin và tràn trề cơ hội đánh bại tuyển Trung Quốc để đi tiếp vào vòng tứ kết.

Điều đó còn thể hiện khi vào trận, Thái Lan là người ghi bàn trước. Song sau đó họ đã bị Trung Quốc ngược dòng ghi liền hai bàn và tiễn Thái Lan về nước.

Chanathip (áo vàng) vẫn chưa quên cái thua đau ở UAE

Phát biểu với báo chí Thái Lan, “cầu thủ chìa khóa” của CLB Consadole Sapporo đang chơi J- League 1, Chanathip nói: “Chúng tôi sẽ đòi được nợ trước tuyển Trung Quốc tối nay để vào chơi chung kết. Lần thua ở Asian Cup, chúng tôi mắc nhiều lỗi sơ đẳng ở phòng ngự chứ không phải Trung Quốc hay hơn. Lần này tôi tin Thái Lan sẽ đánh bại được họ".

Tuyển Thái Lan có nhiều biến động khi đến Trung Quốc dự China Cup. Ngoài việc trung phong cao kều, tay săn bàn số 1 Dangda chia tay tuyển, thì hai trụ cột khác cũng không thể tập trung vì chấn thương. Trong khi hai tay săn bàn trẻ Supachok và Supachai phải sang Việt Nam khoác áo U-23 đá vòng loại châu Á.

Tuy nhiên tuyển Thái Lan vẫn có sự phục vụ của các cầu thủ đang chơi J- League 1 về đá. Ngoài Chanathip, thì Thitiphan (Oita Trinita) và Bunmathan (Marinos) cũng về khoác áo tuyển Thái Lan đá China Cup.

Bunmathan cũng từ J- League 1 về khoác áo tuyển đá China Cup

Báo chí Thái Lan khẳng định rằng, lần tuyển Thái Lan thua Trung Quốc ở Asian Cup 2019 đã khiến Chanathip bị tổn thương.

Chanathip tin rằng, nếu đội chơi với tinh thần đồng đội cao, gắn kết, nhất định họ sẽ đánh bại tuyển Trung Quốc tối nay.

Giải tứ hùng China Cup 2019 có bốn đội tham dự gồm chủ nhà Trung Quốc và ba khách mời Thái Lan, Uzbekistan và Uruguay.

Tối nay diễn ra hai cặp đấu Thái Lan- Trung Quốc và Uruguay- Uzbekistan. Hai đội thắng vào chung kết, hai đội thua tranh hạng ba.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.