Các CLB Trung Quốc đi đâu, về đâu giữa dịch COVID-19?

(PLO)- Nhiều người dân địa phương ở các nước đã tỏ thái độ kỳ thị các đội bóng Trung Quốc...

Đi cũng dở mà ở cũng chẳng xong, đó là thực trạng của các đội bóng Trung Quốc hiện nay đang tá túc ở nước ngoài.

Bi kịch nhất là CLB Wuhan Zall, đội bóng từ vùng xuất phát dịch COVID-19. Hồi tháng 1, họ đi tập huấn tại Tây Ban Nha và mắc kẹt tại đó. Nhờ mối quan hệ La Liga, Real Madrid và LĐBĐ Trung Quốc (CFA) có mối quan hệ đối tác nên ở trận El Clasico vừa qua, toàn đội Wuhan Zall được mời vào xem, họ tá túc mãi đến nay.

Tuyển Trung Quốc và HLV Li Tie (giữa) đang gặp khó trăm bề

Tuy nhiên tình hình dịch COVID-19 đang rất căng ở Tây Ban Nha và đội bóng này đang bị kỳ thị dữ dội ở Tây Ban Nha, tiền bạc lại cạn kiệt.

Có quá nhiều yếu tố để khiến Whan Zall phải rời Tây Ban Nha. Ngoài những lý do trên thì Tây Ban Nha cũng đang bị COVID-19 tấn công dữ dội. Toàn đội đã lên máy bay rời khỏi Tây Ban Nha nhưng chưa biết về đâu. TP Vũ Hán cũng đang bị phong tỏa. Dự kiến họ sẽ bay về Thẩm Quyến nhưng các chuyến bay từ Tây Ban Nha cũng nằm trong diện bị phong tỏa.

Wuhan Zall rời Tây Ban Nha vì chạy dịch và trốn sự kỳ thị của dân địa phương

Tiền đạo Leo Baptistao của Wuhan Zall nói với báo chí khi rời Tây Ban Nha: “Thật là tiến thoái lưỡng nan. Ở Tây Ban Nha chúng tôi đang gặp nguy hiểm hơn vì mọi thứ. Rời Tây Ban Nha có lẽ tốt hơn, nhưng đi đâu?”.

Còn thầy trò HLV Fabio Cannavaro của Guangzhou Evergrande đang ở Dubai cũng muốn cắt ngắn đợt tập huấn và kế hoạch trú lại Dubai vì gặp cảnh tương tự như Wuhan Zall, tức bị kỳ thị và nạn lây lan COVID-19 ở Dubai cũng rất khủng khiếp. Nhiều hãng máy bay bị cấm bay đến Trung Quốc, đã vậy tìm được chuyến nay về Trung Quốc vô cùng khó khăn vì các hãng đang “khóa” các chuyến bay đến Trung Quốc. Các chuyến chuyển tiếp thì phải cách ly 14 ngày khi hạ cánh. Quả là vô phương thật.

Nghe tin Wuhan Zall đang quá cảnh ở Frankfurt của Đức rồi tiếp tục chờ nối chuyến trong tuyệt vọng, họ vướng thủ tục cách ly 14 ngày…

Đội tuyển quốc gia Trung Quốc cũng đang tập huấn tại Dubai và sẽ lên kế hoạch trở về Bắc Kinh nhưng chờ nối chuyến và phải cách ly đang là vấn đề bế tắc.

Quá nan giải khi dịch COVID-19 đang tấn công trên bình diện toàn cầu, giới cầu thủ được cho là khỏe và miễn dịch tốt cũng đang là đối tượng bị COVID-19 tấn công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.