Đội Vũ Hán được mời xem trận El Clasico

(PL)- Nhiều người ngạc nhiên đặt dấu hỏi vì sao đội Vũ Hán (Wuhan Zall) lại có mặt trong trận đấu quan trọng El Clasico giữa Real Madrid và Barcelona vào cuối tuần qua. 

Thực tế thì toàn bộ CLB Vũ Hán đã có chuyến tập huấn trước mùa giải tại Tây Ban Nha. Họ đi tập huấn trong thời điểm dịch COVID-19 chưa bùng phát và cũng chưa công bố.

Khi dịch bùng phát dẫn đến các hoạt động thể thao tại Trung Quốc phải ngưng lại, trong đó có cả giải C-League. Thế là toàn đội xin ở lại Tây Ban Nha thay vì trở về Trung Quốc trong thời gian sóng gió, lo âu và cả mất mát.

Chuyến tập huấn đầy sóng gió của CLB Vũ Hán đã phải kéo dài hơn hai tháng ngoài dự kiến. Đoàn gồm 50 thành viên cứ phải tá túc trong hoàn cảnh chẳng biết khi nào được về. Họ an toàn nhưng bất an khi người thân của không ít thành viên của đội bị nhiễm COVID-19, trong đó có người thân của một cầu thủ qua đời tại quê nhà.

Chia sẻ với nỗi lo và cả mất mát của đội bóng đặc biệt trên, ban tổ chức La Liga đã thực hiện một hành động rất nhân văn là mời toàn đội đến sân Bernabeu xem trận El Clasico cuối tuần rồi.

Cũng cần biết đội Vũ Hán được dẫn dắt bởi HLV người Tây Ban Nha, ông Jose Gonzalez và LĐBĐ Trung Quốc là đối tác lớn của giải La Liga nói chung và của Real Madrid nói riêng.

Khi toàn đội Vũ Hán đến sân Bernabeu xem trận El Clasico, HLV Jose Gonzalez trả lời báo chí: “Quả là một phần thưởng dành cho chúng tôi, được vào xem trận đấu siêu kinh điển khiến tất cả chúng tôi phần nào nguôi ngoai đi nỗi sầu muộn. Ở lại Tây Ban Nha ngày này qua ngày khác, tập luyện và tập luyện, đó là cách tốt nhất tạo cảm giác quên đi những nỗi buồn cho các thành viên trong đội”.

Hiện nay có rất nhiều đội bóng của Trung Quốc đang phải tá túc ở nước ngoài để tránh dịch COVID-19. Các quốc gia như Thái Lan, Nhật, Tây Ban Nha, UAE đang tạo điều kiện cho phép các CLB Trung Quốc ở lại tránh dịch. Riêng đội tuyển nữ Trung Quốc thì đang ở Úc kể từ sau vòng loại bảng B Olympic 2020.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.